Mấy ngày nay có một thằng chuyên dùng sim rác để nhắn tin và gọi điện cho em, vài ngày nó lại đổi một số. Em sợ rằng người quen gọi trêu nên đối đáp với nó cũng khá tử tế. Nó bảo rất thật lòng và muốn làm bạn, tiến tới nghiêm túc với em (điều này được nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần ạ) hỏi em có đồng ý không. Vì nó biết về em khá rõ nên em không thể thô lỗ với nó được, vô phúc mà bạn bè, người cùng cơ quan hay "đối tượng" trêu em thì bỏ mịe. Nó hỏi đi hỏi lại em có yêu nó không, rồi nhăng cuội đủ thứ.... em hỏi nó là ai, ở đâu, tên gì, làm gì, sao lại biết số em.... thì nó không nói bà con ạ! nó bảo nếu em đồng ý yêu nó, gặp mặt nó thì nó mới nói, lại còn liên tục hỏi xem em có rảnh rỗi không để gặp mặt nữa, cũng liên tục lặp lại cái từ "thật lòng". Em thì em điên lắm rồi, chỉ muốn chửi thậm tệ thôi. Độ này gặp người quen em nhìn ai cũng cảm thấy họ đang cười nham nhở với mình.
Theo các bác là em phải làm sao để nó phun ra xem ai cho nó SĐT của em ạh! Em không muốn gặp mặt sợ bị "bẫy" nhưng cũng muốn xem cái đứa bỏ cha bỏ mẹ nào cho thằng ấy cái SĐT cũng như những thông tin rất cá nhân về em như vậy.???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vâng đáng quý thật =))
bấm nút nghe rồi quẳng 1 góc
cho nó tốn xiền :)
1- Mặc dù rất thích gái nhưng do quá nhát gái nên mới phải dùng phương pháp nhắn tin,...
- Nếu nó ntin thì đừng nhắn lại
-Nếu nó gọi thì đừng tắt máy,...
kệ nó, nt qua lại tốn tiền, k gặp thì thôi, mom, đong đưa người ta mà còn bày đặt...
e có rảnh không? chúng ta gặp mặt nhau đi :Kiss:
à quên, a hứa là sẽ ko dùng sim rác nữa :Laughing:
Quăng cho nó cục lơ, nham nhở vậy.
Ko trả lời, ko quan tâm
Hỏi bạn bè xem có ai biết số đó hay cho ai số cũng như thông tin của mình...