Đã xem WTT từ rất lâu , nhưng ngày hôm nay , mình mới bắt đầu lập nick ,để tham gia dien đàn này .
Hôm nay , là tròn 02 tháng mình chia tay người yêu , người mà dự tính cuối năm nay đám cưới , người mà dự tính bao chuyện tương lai .
Đã 02 tháng mà sao mình cảm thấy như mới hôm qua , nỗi đau vẫn còn đó . Trong đầu mình luôn cứ có 1 câu hỏi [ vì sao lai chia tay ] , vì khi chia tay , nguoi kia chẳng nói lý do vì cái gì , măc mình van xin , hỏi vì sao lại thế , sao lai thay đổi , nhưng nguoi kia vẩn cứ im lặng , mình cứ tự áp đặt suy ngĩ bản thân ' chac do nguoi ta có lý do gi khó nói , nen mới buông tay mình nhu vậy ' , và rồi cái gánh nặng đó , làm bản thân mình dan vặt , nhưng rồi , sau thì mình mới biết , do nguoi ta đa có nguoi mới :))
Nực cười thật , chỉ 1 cái nhắm mắt , là con nguoi ta có thể dễ dàng thay đổi như thế sao ? Chuyện cưới xin , đối với người ta như trò đùa vậy sao ?
Chẳng hieu sao ,mình lai nói lên trên này , cảm giác mình bây giờ thật sự rối & ức nghẹn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thank bạn nh nhé...
Cảm ơn bạn nh...
Ah, nhân tiện, bỏ luôn cả suy nghĩ này khi dọn dẹp bãi chiến...
Cố lên, bạn đã lấy lại tinh thần rùi, vui quá:))