Bây giờ thì em đau, cảm thấy tim cứ nhói lên. Muốn khóc mà chẳng thể khóc được dù em là người cực kì mau nước mắt.


Hôm nay em online nhưng ko có chuyện làm, thế là em search google yahoo của người yêu em. Choáng váng mặt mũi như có ai tát mấy cái vào mặt. Phát hiện ra trong cái lauxanh đó, người yêu em cũng có mặt và share cũng như xin xỏ các số dt của cave.


Khi em hỏi có gì để giải thích với em ko thì chỉ bảo rằng : " spam để lên thành viên vip chứ chẳng có đi với con cave nào cã. Mong em đủ sáng suốt để tin, còn ko tin thì cũng chịu chẳng biết làm sao. "


Chưa bao giờ em cảm thấy lòng tin vỡ vụn như thế này. Em vẫn biết trước đây anh ấy là người ăn chơi đủ cã. Nhưng em luôn nghĩ rằng khi chúng em yêu nhau, anh đã thật sự thay đổi rồi. Và suốt 2 năm qua, bề ngoài và tất cã những gì anh thể hiện làm em càng thêm tin.


Bây giờ em biết làm thế nào đây ? Đau quá ...


Đời em toàn khốn nạn như thế, chẳng bao giờ cái gì tốt đẹp sáng sủa mà về phần mình.


Em muốn tin ... nhưng em ko biết làm sao để tin. Em làm sao đây ???