Em lấy chồng gần 5 năm rồi, em thấy cuộc sống hôn nhân của em có quá nhiều mệt mỏi, em cũng không biết em có thật sự yêu chồng hay không nữa. CS chăn gối của chúng em thi thoảng lắm mới diễn ra, không phải vì 2 vợ chồng yếu hay ntn cả mà đơn giản em không có cảm hứng. Chồng em là một người khó tính, ít chia sẻ thêm vào đó anh ấy luôn tự ti vì đồng lương thấp. Cũng có thể do em có quá nhiều áp lực để kiếm sống và nuôi con nên em luôn trong trạng thái căng thẳng. Em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều vì em biết đồng lương nhà nước vào thời buổi bão giá này thì không đủ nuôi thân ấy chứ. Em sợ anh ấy phiền nên cứ kiếm thêm việc làm để bù đắp. Nhưng thật không may, em thấy cs gia đình càng ngày càng đi vào ngõ cụt, bế tắc và mệt mỏi.


Em thấy 2 vợ chồng không thể cải thiện được tình hình vì anh ấy cứ sống trong im lặng. Có thể là bản chất mà cũng có thể là do em. Em không biết làm thế nào để cải thiện, em không hiểu tình yêu của người có gia đình khác gì với tình yêu của những người đang yêu. Có khi nào nó là nghĩa vụ và có khi nào là vì con chung của 2 người. Em bế tắc quá, có anh chị nào gặp hoàn cảnh như em ko?