Em yêu anh ấy vừa tròn 1 năm. Em đã thuộc về anh từ sớm, vì em yêu anh ấy. Bạn bè em và bạn bè anh đều khuyên em cẩn thận với anh. Trước kia, anh có nhiều người tình, những mối quan hệ vài tháng....Em đã shock khi biết chuyện đó, anh ấy ko giấu gì em nhưng không nói khi em không hỏi đến thôi. Em biết anh yêu em, anh công khai giới thiệu em với nhiều bạn bè. Mọi người ngạc nhiên khi thấy anh có thể yêu một người con gái lâu như vậy và em cũng tin rằng anh thật sự nghiêm túc với em.
Nhưng, anh nghệ sĩ và đa tình. Dường như nó ở trong máu anh. Anh vẫn nhắn tin đong đưa với những ngừoi con gái khác. Em ngồi bên anh và em biết anh nhắn tin với cô ấy. Em đau lắm. Anh bảo: Con trai thằng nào cũng vậy em ơi ! Làm sao trong đời mà ai ko có sự xao xuyến gì chứ. Tính anh đa tình, lại trong nghànhh này, nhiều cám dỗ. Miễn là anh biết đâu là chính, phụ, và anh ko làm gì quá. Anh vẫn yêu em, anh không phải là kẻ phụ tình. Nhưng anh không can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của em thì em cũng đừng can thiệp quá sâu vào bạn bè anh.
Anh ấy nói rằng thời gian này anh bận rộn và tâm trí đang dành hết cho say mê công việc. Vì thế khi anh ko có thời gian dành riêng cho em, anh nhắn tin ngắn ngủn cho em, em nghĩ anh đang có áp lực, em thông cảm. Nhưng em không ngờ anh còn có thể dành thời gian và tâm trí cho một người con gái khác. Đọc tin nhắn trong đt anh mà người em run lên. Em cảm thấy mình đang bị lừa dối.
Em đã rất thoáng trong suy nghĩ. Để có thể chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận tính tự do nghệ sĩ của anh, và giờ đây em còn phải chấp nhận anh cưa gái sau lưng em sao ?
Các chị ạ ! Em không biết làm sao để kìm hãm anh ấy lại, càng kiểm soát thì anh càng tránh xa em. Em biết đàn ông tham lam, đôi khi có này nọ một chút, bản thân em cũng có những người bạn khác phái và vẫn ntin trêu đùa nhưng cả hai đều biết là đùa. Em nhắc nhỏ anh ấy đừng đi quá xa là được. Em có thể chấp nhận chuyện này của anh ko? Chỉ nghĩ đến việc anh ấy ntin chúc ngủ ngon cho em rồi quay sang nhắn tin với người khác là em đã thấy đau lòng rồi...
Em rất ít bạn bè để tâm sự cùng ai chuyện này, vì mọi người đã khuyên em, khi xảy ra chuyện gì thì tự em chịu, chứ không thể than vãn ai được. Em thật sự cô đơn khi yêu anh.