Gửi anh chị trong diễn đàn WTT, em đã theo dõi nhiều chủ đê và hôm nay em chia sẻ tâm sự của em mong các anh chị giúp em gỡ rối . Em nên có cách ứng xử thế náo cho phù hợp?



Em đã đọc topic: " Tâm sự U29 cô đơn" . Em nhận thấy không có tình yêu thật khổ sở bất hạnh nhg em cũng đang tự hỏi liệu có tinh yêu rồi sao vẫn thấy khổ bất hạnh và cô đơn không kém . Em phaỉ làm gì đây để chèo lái con thuyền tình yêu đến bến bờ hạnh phúc ? Mong anh chị góp ý giúp em với.



Anh- bạn trai hiện tại của em, chúng em đã yêu nhau được 6 tháng và có 6 tháng giữ mối quan hệ bạn bè vì khi đó em đang yêu bạn trai cũ . Em tình cờ gặp anh trong môi trường làm việc khi anh ra HN công tác. Sau đó anh liên lạc với em qua điện thoại thăm hỏi tình hình công việc và cuộc sống khoảng 2-3 tuần 1 lần . Qua nhg cuộc điện thoại anh biết được nỗi vất vả trong công việc và mối bất hoà giữa em và bạn trai cũ...thời gian cứ thế trôi đi, anh lặng lẽ song hành bên em cảm nhận nhg vui buồn của em.....Sở dĩ, em chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè vì em đã gặp nhiều sóng gió trong tình yêu , em như con chim đậu phải cành cong, em không muốn mở cửa trái tim vì em sợ sẽ bị tổn thương lần nữa ....cho đến một ngày em nhân ra tình yêu của anh và em đã nhận lời yêu anh .



6 tháng trôi qua , em cảm nhận tình yêu của anh với nhiều cung bậc. Anh làm việc và sống ở xa , chúng em chỉ có cơ hội ở bên nhau 1 tuần mỗi tháng vì vậy phần lớn thời gian chúng em liên lạc tâm sự qua điện thoại .Trong thời gian này em thật đen đủi vì em bị mất việc nên em có nhiều thời gian trò chuyện và chia sẻ . Anh chia sẻ với em nhg khó khăn trong công việc kinh doanh của anh và em cũng đóng góp ý kiến chân thành . Qua đó , anh cảm nhận đc em là cô gái cứng cỏi , hoạt bát, có khả năng quản lý...Anh bảo em đừng tìm việc nữa, chung sức cùnng làm kinh doanh với anh. Anh muốn em , đi sâu vào mảng marketing mở rộng thị trường - em biết khả năng của em, em không giỏi lĩnh này - em đã trả lời anh như thế . Anh ấy đã giận em va từ đó không còn tâm sự với em về công việc kinh doanh của anh ấy nữa nhg chúng em vẫn gọi điienj hàng ngày



Cho đến tuần vừa rồi , anh ấy không thường xuyên gọi cho em nữa . Thêm vào đó , em đc 1 tập đoàn lớn gọi đi phỏng vấn nhg em không thành công và vẫn thất nghiệp.



Qua 2 sự việc trên , em cảm nhận : anh ý khá thực dụng vừa muốn có ng yêu vừa muốn biến người yêu thành công cụ cho mình??? Anh ấy đang coi thường em vì em đang thất nghiệp?Anh ấy không thực sự muốn tìm một nửa như trước đây anh ấy nói???



Trong lòng em rất buồn nhg em không chủ động gọi cho anh âý nữa vì e cảm nhận được anh ấy đang dần dần xa cách em trong lúc em đang gặp khó khăn anh ấy đang nghĩ em rất kém cỏi..như em không nên níu kéo khi ng ta không gọi điện có nghĩa là dấu hiệu không còn yêu mình nữa...đó là suy nghĩ chủ quan của em



Em mong anh chị góp ý giúp em, có phải em quá nhay cảm mà đánh giá sai về bạn trai của em không? Em nên làm gì bây giờ? Em nên nói gì với anh ấy lúc này thay cho việc cứ yên lặng để cho tình yêu chết yểu hay sao?