Em có nên về thăm nhà người yêu cũ một lần nửa không?????????????
Chào các chị!!! Em đã theo dõi web từ lâu, thích lắm luôn và hôm nay em có một việc muốn nhờ các chị tư vấn giúp em, thật sự là em đang rất phân vân không biết phải làm thế nào cho phải. Chuyện của em là thế này cách đây hơn 2 năm e có quen và yêu một người quê ở miền tây,và em cũng hay về nhà người đó chơi vào dịp nhà có đám giỗ hoặc ngày cuối tuần, cả gia đình người đó rất thích em ( chuyện này 1 phần là do em cảm nhận được và một phần là do người đó nói với em), em cũng quý mọi người trong gia đình và cũng xem như người thân của mình, lúc đầu về đó em thấy xa lạ lắm nhưng rồi mọi người đối xử với em rất ân cần và biêt em và anh quen nhau lâu rồi cả nhà cũng xem em như là con dâu trong gia đình nhưng đùng một cái cách đây 5 tháng em và anh chia tay nhau :(( là do nhiều lý do khi nào có thời gian em sẽ kể cho các chị nghe cụ thể hơn. Hai đứa chia tay nhau nhưng không hề nói cho gia đình anh biết sợ mọi người sốc và không chấp nhận và mọi người vẫn nghĩ rằng chúng em vẫn còn yêu nhau. Hôm tết vừa rồi mọi người vẫn kêu em về chơi( em xin nói rõ là chúng em chia tay trước tết môt tháng) sau một thời gian đắng đo suy nghĩ em cũng quyết định về vì nói thật quen nhau 2 năm nhưng chưa cái tết nào em về đó chơi cả,và khia chia tay em lại về vì em nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng em về đó chơi, lần đó về em cũng định nói cho mọi người biết chuyện của 2 đứa lắm nhưng nhìn cách cả nhà đối xử với em làm em không mở lời được :(. Rồi cách đây mấy ngày em gái của anh có gọi điện lên cho em nói nó sắp lấy chồng ( em và em gái anh hợp tính nên 2 chị em thân với nhau lắm) nói em 2 tuần nửa về ăn đám cưới của nó. em chưa biết trả lời sau nên nói để chị sắp xếp công việc thì nó năn nỉ em nhiều lắm còn nói chị k về em giận chị luôn, sau này không nói chuyện nửa hichic. Và vừa mới đây anh cũng gọi điện hỏi em ngày đó có về được không, em phân vân lắm các chị ạ không về thì cảm thấy ấy nấy và thương con bé lắm vì nó rất quý em, nhưng về thì cũng không xong vì ngày đó họ hàng nhà anh sẽ về dự đám cưới rất đông lúc đó mọi người sẽ thăc mắc và hỏi em là ai không lẽ em nói em là bạn em gái anh nói vậy thì không ai tin đâu vì có một số cô dì mấy lần trước em về đã biết em quen anh rồi, nhưng nói là bạn gái của anh thì cũng không phải ( chia tay rồi mà), em sợ về đó em sẽ đối mặt với nhiều lời nói của mọi người rồi sau này khi biết chuyện của 2 đứa mọi người sẽ nghĩ em thế nào đây, nhưng em không thể nói ra sự thật được. Em phải làm sao đây có nên về hay không??? Các chị cho em lời khuyên nha cảm ơn các chị rất nhiều, em chờ tin của các chị:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1