Xin chào các mẹ, năm nay em 28 tuổi, từng yêu 2 lần, mối tình gần đây nhất cũng đã chia tay được 1 năm. Cách đây 6 tháng, trong công ty em xuất hiện 1 anh đồng nghiệp (hơn em 1 tuổi), thật ra em đã biết anh này từ 2 năm trước qua 1 cô bạn thân. Lần đó cả nhóm đi chơi chung với nhau , nói chung ấn tượng của e về a là 1 người hiền lành, chất phác, siêng năng và dễ gần. Anh cũng có kể cho em nghe về người yêu của anh, 1 người con gái mà anh cực kì yêu, anh đã thích cô ấy từ thời cấp 2, rồi cấp 3, đến đại học thì 2 người chính thức hẹn hò. Mỗi lúc anh kể về cô ấy là ánh mắt say sưa, đi chơi mà anh ấy liên tục gọi đt về vì sợ người yêu ghen (lúc đó 2 người đã sống thử được 1 thời gian). Nói chung, cảm giác của e lúc đó là rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, cũng lần tâm sự ấy, anh nói với em "e rất dễ thương lại giỏi giang, nếu a chưa có người yêu thì chắc a sẽ tán tỉnh em rồi". Sau chuyến đi chơi, em có nhận được thiệp mời đám cưới của anh, nhưng vì bận đi công tác em không thể tham dự được. Và cũng do kết bạn trên mạng xh, em biết sau đó 2 vc anh ra Hà Nội lập nghiệp.
Rồi khoảng đầu năm nay, em tình cờ gặp anh ở chỗ làm, mới biết 2 người đã chia tay, cô vợ chê anh không đủ khả năng lo cho cô ấy, bạn bè cô đều có chồng giàu có bla bla rồi cổ cuốn gói bỏ về nhà mẹ ruột , năn nỉ hoài cũng không về, còn nói nặng lời xúc phạm gia đình anh. Lúc đó a hụt hẫng lắm, shock và hình như tinh thần hơi bất thường. Cô bạn thân của em (cũng là bạn anh) lại trở thành nguồn động viên của anh, sau đó anh có nguôi ngoai được phần nào. Bẵng đi vài tháng, cô bạn cho em xem tin nhắn ghen tuông của vợ anh đại loại là VỢ CHỒNG TÔI KHÔNG LI HÔN NỮA, NÊN CÔ ĐỪNG HÒNG XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI.
Gần đây, em có đi công tác chung với a, e cảm giác a rất quan tâm đến em, rồi cả nhóm bạn tổ chức đi chơi, tiếp xúc nhiều với anh, cảm giác anh vẫn thế, nhưng bây giờ tình yêu ngày xưa đã trở thành hận, anh chuẩn bị làm thủ tục ra tòa li hôn. Anh kể anh lo đủ thứ, đi làm cực nhọc không muốn vợ cực khổ, đến nỗi việc nhà, nấu nướng anh cũng làm hết (điều này em biết từ lâu rồi do cô bạn của em kể lại), chúng em nói rất nhiều chuyện, cảm giác lại thân thuộc như trước kia. Thật sự, em cảm nhận a rất quan tâm đến em, rồi trên máy bay trở về Sài Gòn, anh lại nói câu nói lúc xưa "nếu anh không vì chuyện hôn nhân rối ren hoặc nếu anh gặp anh sớm hơn thì anh đã yêu em rồi". Em biết vợ anh rất dữ , chị ấy mới xin vào cty của em và tìm mọi cách tiếp cận anh, chị cũng tìm cách để chặn đứng tất cả những cô gái xung quanh anh. Dạo này em và anh hay chat với nhau, nói chuyện như 2 người bạn, và e dần dần cảm mến anh. Nhưng thật sự hiện tại tình trạng rối ren như thế này thì khó quá, em có nên tiếp tục là 1 người bạn hay là em có thể tiến xa hơn, thật sự với em , một người đàn ông biết lo cho gia đình và hiền lành như thế rất đáng quí.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sự lựa chọn có thể đúng hoặc sai. Cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải lỗi của ai cả, mà là do không thể tiếp tục.
Em đến...