Em chào các chị, em đã theo dõi web từ lâu, và rất thích, nhưng hôm nay em mới có dịp ngồi tâm sự về tình cảm của em, mong các chị tư vấn cho em với. Chả là em quen anh ấy gần 3 tháng rồi, không hiểu sao từ khi mới gặp em đã có cảm giác cực kỳ yên tâm và tin tưởng anh ấy, rồi yêu anh ấy lúc nào không biết nữa. Nhưng ngược lại, em cảm thấy anh ấy như đang rời xa em vậy, lúc đầu nhắn tin rất tình cảm và thường xuyên, sau thì tự nhiên mất tích gần 1 tháng và quay lại nhắn tin với lý do sim bị cháy, không nhớ số đt của em nên không liên lạc được ( anh ấy liên lạc lại qua face ). Sau đó 1,2 ngày mới nhắn tin cho e hoặc lâu hơn. Nhưng khi gặp thì nói chuyện rất bình thường. Nhưng anh ấy rất ít khi gặp em, vì viện lý do là đi làm ca chiều nên không có thời gian. Em năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, không muốn yêu kiểu chơi bời nữa, mà muốn xác định lâu dài, e thì vẫn còn tình cảm với anh ấy, nên không biết nên làm thế nào nữa, mọi người cho e lời khuyên được không ạ :((:((:((