Em sinh năm 89 và bạn trai cũng vậy.Em và anh ấy là bạn bè hơn 3 năm rồi và đến tháng 10 vừa rồi thì chính thức yêu nhau. Vì quen nhau lâu rồi nên mặc dù mới yêu nhưng bọn em khá thân mật, anh ấy cũng thường xuyên rủ em đi chơi. Trong quá trình yêu, anh ấy cũng đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng vì em không đồng ý nên anh ấy cũng thôi, thỉnh thoảng lại năn nỉ nhưng cũng không bao giờ ép buộc em. Em cũng không phải người khắt khe trong chuyện đó nên cả hai cũng đi đến thống nhất sẽ có bầu trước khi cưới. Tuy nhiên, anh ấy chỉ nhắc đến việc có con nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện sẽ đưa em về nhà ra mắt hoặc là qua chào hỏi bố mẹ em. Từ ngày yêu nhau đến giờ anh ấy cũng chưa giới thiệu cho bạn bè anh ấy biết, mặc dù hai đi chơi khá thường xuyên. Mỗi lần đi chơi, anh ấy toàn đón em ở sau nhà chứ chưa một lần nào đợi ở trước cửa. Mấy hôm nay em tỏ ý muốn anh ấy qua nhà em, mặc dù chưa mời chính thức nhưng anh ấy có vẻ chưa muốn vào. Có lần đi cafe gặp người quen, anh ấy cũng tỏ ra khá ngại và giục về sớm
Liệu có phải anh ấy đang bắt cá hai tay và cân đo đong đếm em với một người khác nên mới có những hành vi như vậy đúng không ạ? Vậy em có nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ này không? Và liệu dịp Tết này em có nên chính thức mời anh ấy đến nhà ra mắt bố mẹ em không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
100% thằng cha này lừa đảo , chớ có dại mà trao thân cho hắn . Stop khẩn trương .
Chuyện cái màng...
Chúc em may mắn và...