Em có nên tiếp tục cuộc tình này. Thực sự cần lời khuyên gấp !
Em sn 1990, năm nay 24t, là 1 cô gái đc mọi người đánh giá là cao ráo xinh gái, hiện tại em cũng đã đi làm vs đồng lương khá ổn. Em và người ấy quen nhau và yêu nhau từ năm em học lớp 11, cả 2 bằng tuổi nhau. Ban đầu tình yêu thời học trò của chúng em rất đẹp, người ấy yêu em rất nhiều và luôn đem lại niềm vui cho em. Nhưng kể từ khi lên ĐH theo chúng bạn người ấy thay tính đổi nết, chơi bời cờ bạc, điện tử, bóng bánh,...trò gì cũng hay. Thêm cả tật hút thuốc lá. Em khuyên ngăn ko đc nên đành kệ.
Gia đình em ko thích em yêu người ấy, chê rằng nó xấu nó thấp, lại hư, sau này thiếu gì người để yêu mà phải yêu nó. Và gia đình em cấm em yêu nhưng em vẫn lén lút yêu, ko dám để ai trong nhà biết.
Sau đó là lúc người ấy đòi hỏi QHTD vs em, em nhất quyết ko chịu, em nói em ko sẵn sàng em muốn bao h cưới nhau..nhưng người ấy bắt đầu trách em ko yêu, rồi bắt đầu xao lãng, vô tâm hời hợt với em. Lúc đó đã giấu em, lừa dối em để qua lại vs 1 con bé 93 mà mãi sau em mới biết.
Em trách móc, khóc lóc vì anh lừa dối thì anh bảo do em ko đồng ý nên anh mới thế, anh vẫn chỉ yêu em thôi...Nhưng em vẫn nhất quyết chia tay
Chia tay anh ấy em yêu 1 người khác đc 2 năm nhưng rồi cũng ko đến đâu, và ko hiểu sao khi yêu người mới này em lại tin tưởng và đã đi quá giới hạn với anh ấy.
Phần về anh người yêu cũ, trong suốt 2 năm chia tay anh ấy vẫn níu kéo mong em quay lại nhưng em ko đồng ý. Mãi sau này khi biết em chia tay ny rồi thì anh ta càng tấn công. Trong lúc đó em lại mủi lòng và phần còn tình cảm nên vẫn cho anh cơ hội. Đến bây h em cũng chưa chấp nhận lời quay lại nhưng em đang rất hoang mang. Em được biết là trước đấy khi em đi yêu ng khác anh cũng có yêu đương và quan hệ qua lại vs 1 vài người nữa...Em còn ko may đọc đc trong ĐT anh những lời lẽ tính tứ từ lâu và em thấy rất bực..Ko hiểu sao lại thế
Bây h em phải lsao đây ? Ngày hqa em đã rũ bỏ ko có ý định quay lại thì anh ấy bảo xin em đừng có bỏ anh. Anh biết lỗi của mình trc kia rồi, anh sẽ bù đắp và thay đổi tất cả vì em. Rồi anh ấy quỳ xuống chân em mong em quay lại, em vẫn ko chấp nhận rồi anh ấy cứ đập đầu xuống đất và khóc vì mong em ko bỏ anh ấy. Trong lúc đó em sợ hãi quá, vì máu chảy từ đầu anh quá nhiều nên em có nói để em suy nghĩ. Và bắt anh đứng lên nhưng anh vẫn quỳ và khóc.
Anh nói nếu em k quay lại anh ấy sẽ làm hơn thế, sẽ chết..
Mọi ng ơi em sợ qá, em phải lsao đây ? thực lòng thì em cũng còn tcam vs anh ấy, nhưng quá khứ của anh ấy đã qua lại vs mấy đứa r mà mấy đứa ý chắc gì tử tế. Em sợ gây ảnh hưởng bản thân em nếu em chấp nhận, mặc dù lúc em có ny mới em cũng QHTD rồi, thì anh nói anh bỏ qua hết chấp nhận hết anh ko qan tâm. Còn em thì vẫn bị những người con gái cũ của anh ám ảnh. Tại sao anh lại như thế....
Gia đình em thì k bao h đồng ý em vs anh ấy..Em phải lsao :(( có nên giao phó cđời mình cho 1 ng đàn ông như vậy ko ? Em cũng đến tuổi để nghĩ đến việc lập gia đình rồi, ko thể yêu đươg nhì nhằng mãi đc :((