Hi mọi người, em là thành viên mới.Em rất thích webtretho, em rất hay vào web để đọc thông tin cũng như các dòng tâm sự nhưng hôm nay em mới chính thức làm thành viên của mọi người.


Em biết đa số các chị ở webtretho là những người có kinh nghiệm về cuộc sống, tình yêu nên em rất muốn các chị tư vấn giúp em vì em không biết như thế nào nữa :(


Em và anh ấy yêu nhau được hơn hai năm, anh ấy thì đi làm ở xa, còn em học o tp nên rất ít khi gặp nhau, cả năm mới gặp được 2,3 lần nhưng bọn em hfng ngày vẫn nhắn tin cho nhau.Em yêu ảnh nhiều lắm, em biết anh cũng vậy vì những gì anh quan tâm lo lắng cho em.Tụi em vẫn cứ hạnh phúc như thế cho đến nay được hơn 2 năm rùi.Rùi cuối tháng trước em đã làm ảnh giận vì em không còn thường xuyên nói chuyện cùng ảnh,em cũn cứ nghĩ ảnh giận bình thường như mọi khi nhung 1 ngày ảnh nói với em là ảnh không muốn em chò ảnh vì ảnh sắp về bắc rồi ảnh về rồi mẹ của ảnh sẽ không cho ảnh vào nữa.Em buồn lắm.ảnh nói ảnh buồn nhưng ảnh không biết làm thế nào vì mẹ ảnh sẽ không cho và ảnh cũng không dám cãi lời mẹ.Em biết là ảnh khó xử lắm nên sau vài ngày suy nghĩ em đã quyết định nt chủ động chia tay vì em không muốn anh ấy buồn.Anh ấy nói anh ấy vẫn yêu em, ảnh không muốn mất em nhưng tạm thời không liên lạc nữa khi nào nhớ em ảnh sẽ gọi.ảnh về rồi sẽ tìm cách vào SG với em.Và rồi em cũng không thắng nỗi lý trí của mình vì em còn yêu ảnh rất nhiều nên em đã chờ đợi ảnh nhưng trong lòng em biết rõ ảnh rất yêu ba mẹ ảnh, bình thường ba mẹ ảnh nói gì ảnh cũng không dám cãi lại thì làm sao ảnh có thể xon ba mẹ để vào với em được.Nói là không liên lạc nhưng hàng ngày em vẫn nhắn tin cho anh ấy, anh ấy cũng trả lời em nhưng em có cảm giác ảnh không còn như trước nữa mặc dù ảnh nói anh hứa ảnh sẽ vào.Em đã nhiều lần suy nghĩ muốn buông xui nhưng cuối cùng em lại không thể.Em cứ tự hỏi anh yêu mẹ như vậy đã ở xa lại còn ít liên lạc thì tình cảm sẽ đi về đâu.Cứ nghĩ vậy thôi em buôn lắm.Em từng nói với anh ấy học xong nếu anh ấy không vào e sẽ ra bắc làm việc để gần anh, anh cũng nói nếu anh kho vào được thì sẽ nói em biết để em ra nhưng em nghĩ nếu em không ra được thì em phải chia tay sao nhưng em không dám hỏi vì em không muốn mất anh ấy.Tuy tụi em chỉ mới xa nhau 10 ngày, tình cảm ảnh giành cho em vẫn còn rất tốt nhưng roi 1 tháng, 2 tháng ,1 năm, 2 năm hay hoen nữa thì sẽ đi về đâu.Em bối rối lắm, ngày nào em cũng cẫu xin trời phật cho em và anh ấy được ở bên nhau nhưng em sợ nếu em chờ đợi thì liệu anh ấy có giữ đúng lời hứa với em.Người ta thường nói xa mặt cách lòng mà.Trước đây em cũng từng yêu 1 người o xa em cũng đã chờ đợi nhưng kết quả cũng chia tay.H đây em sợ lắm, em sợ mình lại giống như trước đây.Em không biết phải làm thế nào, mong các chị giúp em với.