mình thì sn 88.24 năm qua chưa hề rung động trước 1 người con gái nào .với cái tuổi của mình nhiều đứa nó trải qua 3-4 mối tình rồi :x nhưng mình thì vẫn vậy:((:((,nhiều người còn trêu đùa ác cảm và bảo mình là bị bê đê mất rồi,hay thái giám.......
nhiều lắm nhưng mình mặc kệ chẳng thèm phản ứng lại làm gì.thường ngày mình cũng chỉ biết có đi làm quẩn quanh suốt 8 tiếng đồng hồ để giúp đỡ gia đình và về đi ngủ. [-(
thế rồi 1 ngày định mệnh hôm đó mình đã gặp chị.chị làm cùng công ty với mình và chị lớn hơn 2 tuổi (sn86) mới đầu thì mình với chị thường nói chuyện với nhau và xưng là cậu tớ nhiều lúc mình cũng nói bóng nói gió là nếu chị lấy chồng thì là người thế nào ? đẹp trai,nhà kinhtees khá giả...em lôi ra 1 đống thứ nhưng chị chỉ nói rằng chị ko cần đẹp trai ko cần giàu chỉ cần yêu chị và chị cũng yêu lại là đc.có hôm mình còn nói đùa là chắc chị ko thích những người ít tuổi lúc đó chị cười và nói là giờ lấy người ít tuổi là "mốt" mà.mình như đc mở cờ trong bụng và rồi 1 ngày thì mình đã lấy hết can đảm để cho chị biết rằng mình thích chị và mình còn nói chị có thể mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của mình đc ko?:x@};-
nhưng chị cũng chẳng nói gì [-(kể từ đó mình và chị gặp nhau cảm thấy hơi ái ngại giống như có 1 khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản [-(.từ cái ngày mà mình cho chị biết mình yêu chị là đã 3 tháng rồi nhưng chị chẳng trả lời hay làm gì cả:((:((
mình luôn nghĩ rằng nếu ngón vô danh của chị chưa đeo nhẫn thì mình sẽ chưa từ bỏ ý định đến với chị.trong diễn đàn này chắc cũng có 1 số người biết mình :-$ .vậy theo các chị bây giờ mình cứ tiếp tục chờ đợi hay là dừng lại vì mình nghĩ nếu chị ấy ko thích người như mình thì mình cứ cố níu kéo càng làm cho người ta ghét mình và khinh thường mình thôi.nhưng bảo mình quên chị thì thật sự mình ko làm đc !:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1