Em có nên níu kéo và cố gầy dựng lại lòng tin dành cho anh?
Trước hết, em xin lỗi rằng chuyện của em dài dòng và văn từ em lủn củn. Nhưng tâm trí em rối bời và đầy lo sợ nên em mong sẽ tìm ra đường đi đúng đắn cho chuyện tình cảm của em. Mong mọi người thông cảm.
Bạn trai (cũ) của em nhỏ hơn em 3 tuổi, sinh ra ở Mỹ nhưng được sự giáo dục của người mẹ Đài Loan và bố người Châu Âu. Em quen anh khi cả 2 đang học đại học năm cuối. Em ra trường trước anh nửa năm và chúng em sống cùng nhau gần 1 năm đại học. Em khá khó tính và luôn cẩn thận khi chọn bạn trai vì em chưa trao thân cho ai, nhưng trên hết là do em kĩ tính và em biết khi yêu, em sẽ yêu rất sâu và tổn thương nhiều khi chọn lầm bạn. Khi quen anh, em không biết trước cả hai sẽ tiến được bao xa, và em cảm thấy cô đơn sau mối tình đơn phương kéo dài hơn 2 năm. Khi quen anh bạn trai này, em dốc toàn tâm ý cho anh và có lần em hỏi anh đã quan hệ với bao nhiêu cô gái. Em hỏi vì em muốn biết rõ ràng tính cách và quan niệm của anh trong tình cảm. Em là người bạn gái thứ hai của anh. Cô bạn thứ nhất theo đạo Catholic và quan niệm không tình dục trước hôn nhân. Anh tôn trọng và họ quen nhau được gần 2 năm khi cô gái trở nên quá sùng đạo và có ý muốn anh theo đạo. Anh chia tay cô vì biết rằng họ sẽ không đi được xa với nhau. Sau đó anh ngủ với 1 cô gái ở 1 buổi tiệc trong trường khi cô vừa chia tay bạn trai. Đó là lần đầu tiên của anh. Sau đó anh muốn làm quen tìm hiểu cô nhưng cô là du học sinh, chỉ còn 1 học kì nữa thì sẽ về nước nên từ chối. Anh có ngủ với 1 cô khác sau đó nhưng anh bảo không nghĩ có gì đã xảy ra vì anh không nhớ gì khi thức dậy. Đây là 2 điều duy nhất anh nói với em.
Chúng em quen nhau và em trao thân cho anh, 1 phần vì em muốn 1 lần trao trọn thân xác và trái tim cho 1 người. Anh tôn trọng ý kiến em nên không bao giờ thúc ép. Anh biết em đau nên thậm chí hỏi em muốn anh dừng lại không. Em khá cảm động khi anh nghĩ cho em lúc đó. Khi quen anh thời gian đầu, em để ý rằng anh ra đường rất hay nhìn các cô gái, có vài lần trong tiệc trường hay ở khu chung cư anh ở, anh còn ra vẻ không thân mật với em hay nắm tay như mọi ngày vì có một vài cô gái ở đó. Khi giới thiệu em với bạn, chỉ có 1 vài người anh bảo rằng em là bạn gái của anh, còn lại anh chỉ nói tên em. Em rất hoang mang không biết anh có thực chung thủy không. Em nói ý kiến của em và anh cố sửa nhưng phải mất rất lâu, đôi khi em bỏ cuộc thì anh mới nhận ra sự thiếu tôn trọng em của anh. 1 lần, em phát hiện facebook anh đã giới hạn lại ai có thể xem phần relationship của anh. Chỉ có em và 4-5 bạn nam nữ thân của anh là thấy (đa số là bạn nam và em quen họ). Em càng mất niềm tin vào anh. Khi em hỏi anh và anh giả vờ bảo rằng anh muốn riêng tư, và chỉ bạn thân thấy thôi. Em hỏi số người anh đưa vào list bạn than được xem là bao nhiêu thì anh bảo rất nhiều, bạn phổ thông và đại học. Em biết anh nói dối và bảo anh cho em xem. Và anh lúng túng khi chỉ có vài người trong list đó. Anh sau đó điều chỉnh lại cho tất cả bạn bè xem nhưng em đã loại tên em ra trong cái “tag” của anh và em không còn cho mọi người xem relationship status của em nữa. Facebook anh lúc đó chỉ còn vỏn vẹn là “In a relationship.”
Sau đó có nhiều tranh cãi xảy ra khiến anh dốc tâm sức vào mối quan hệ này hơn và lo cho em hơn. Khoảng thời gian đó là hạnh phúc nhất với chúng em. Nhưng 1 lần, em phát hiện ra anh và 1 cô gái đã từng làm bạn tình của nhau trong 1 vài tuần trước khi anh đi ăn tối với em năm đó, vì cô gái không muốn quen bạn trai mà cô chỉ muốn tình dục. Anh kể rằng anh còn trẻ và thường muốn thử cảm giác mới, nên anh chấp nhận. Vì lúc đó anh khá cô đơn và luôn thất bại trong mọi thứ anh muốn đạt được, kể cả tìm 1 cô gái để bắt đầu mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Nhưng sau 1 vài lần thì anh nhận ra mối quan hệ này với cô thứ 3 này sẽ rất khó dứt ra vì anh chỉ đam mê làm tình với cô nhưng anh không yêu cô. Và anh dừng lại. Em rất shocked khi phát hiện ra và đau đớn đòi chia tay. Cảm giác lúc đó của em là thất vọng, bị phản bội, và mất niềm tin vào người em yêu. Em hoàn toàn mất phương hướng khi hình ảnh anh gầy dựng trong em về anh là dối trá. Có lẽ em còn cổ hủ, có lẽ em ích kỷ khi yêu. Nhưng cảm giác đó luôn chiếm lấy tâm trí em và chúng em luôn cãi vã, em luôn tìm cách làm anh buồn để dày vò anh. Anh muốn níu kéo và luôn bảo từ khi quen em, anh chỉ yêu mình em. Quá khứ đó anh muốn quên và dấu em vì anh sợ mất em. Anh biết em sẽ bỏ anh nếu anh thú thật lúc đó, và anh dự định sẽ không bao giờ thú thật với em. Lần này là do tình cờ bạn anh lỡ lời hé mở về 1 cô gái nào đó trong đêm Halloween khi chúng em còn đang hẹn họ chứ chưa quen nhau chính thức. Anh chỉ gặp cô tình cờ với bạn anh. Anh rất say lúc đó và không nhớ gì nhưng anh không có hứng thú quay lại với cô. Bạn anh giúp anh gạt cô ra. Và anh rất thích em lúc đó.
Về mối quan hệ của tụi em, lúc đi ăn tối lần đầu với anh thì em và anh đã là bạn 1 năm nhưng chỉ gặp nhau trong câu lạc bộ ở trường được 1 lần. Khi anh còn là bạn tình của cô thứ 3, em và anh gặp nhau tình cờ ở 1 số buổi hội thảo việc làm ở trường. Không biết do duyên số hay sao mà tụi em chạm mặt nhau đến 2-3 lần trong 1,2 tuần. Anh hẹn em ăn tối 1 ngày nào đó để hỏi thăm bạn bè dạo này thế nào. Em đồng ý nhưng nghĩ đó là xã giao. Anh nhắn tin cho em buổi tối hôm đó và lặp lại lần nữa lời đề nghị. Em đồng ý và chúng em hẹn gặp nhau. Bữa tối đó diễn ra khá vui vì em vốn rất hay đi lạc đường, anh chào thua khi em lạc vào đúng 1 đường đến 3 lần. Sau đó anh nói với bạn anh anh có gặp 1 cô gái khá thú vị, và kể chuyện chúng em lạc đường đến 9 giờ tối mới đến nơi. Bạn anh bảo nếu anh tôn trọng người con gái đó, thì nên chấm dứt tất cả các mối quan hệ khác. Anh nghe hợp lí và làm theo. Sau đó 1 thời gian, chúng em quen nhau.
Đến giờ em luôn chỉ trích anh trong mối quan hệ của anh trong quá khứ. Và em luôn sợ rằng sau này anh sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích như giấu diếm em nếu có chuyện gì xảy ra với các cô gái khác trong tương lai. Khi bên cạnh em, anh luôn cố gắng nắm tay và ôm eo em để chứng minh anh thật lòng, và anh luôn nhắn tin hỏi thăm em. Anh đã giới thiệu em với ba mẹ anh, và em cùng đi du lịch với họ 1 tháng sau khi quen anh. Mới tháng 11 vừa rồi, em còn đi du lịch với gia đình anh sang thăm bà của anh ờ Đài Loan. Dù đôi khi mẹ anh quá bảo bọc anh nên làm tổn thương tự trọng của em, em luôn chỉ trích anh nhưng vẫn không can đảm từ bỏ. Anh khổ sở vì em nhưng anh cũng không muốn từ bỏ mối tình này.
Tâm trạng em rối bờ, em trở nên khác hẳn, luôn cau có và hậm hực với anh. Anh bảo anh chấp nhận nhưng anh hi vọng em sẽ mở lòng và tin anh hơn, nhất là khi anh ra trường và đi làm cách nơi em 7 tiếng lái xe. Gia đình em và anh ở gần nhau, tụi em đều là những đứa con đi học xa nhà. Nên giờ đi làm anh quay về làm gần nhà. Vậy nên anh rất buồn khi em nhận việc làm ở gần trường chúng em học. Xa cách địa lí sẽ còn làm mối quan hệ chúng em khó khăn hơn nên anh hi vọng em sẽ tin anh vì anh rất trông chờ ngày em chuyển lên về làm gần nhà 2 đứa. Sau đó, 1 lần nữa anh thú thực với em là thực ra anh ngủ với cô thứ 2 và đã làm tình. Cô gái đó nhắn tin cho anh sau đó nếu anh muốn gặp lại thì anh bảo với em anh xóa tin. Và trong đời anh chỉ có 3 cô gái anh ngủ chung trước em. Rằng anh đã nói hết sự thực cho em biết và rằng em hãy tin anh 1 lòng với em. Em thú thực em chỉ tin anh 1 lòng khi em ở bên cạnh anh, khi xa cách địa lí, em luôn lo lắng không yên.
Em vẫn còn chìm trong mớ bòng bong mà em cố tháo gỡ. Giờ đây em không dám tin vào sự chung thủy của anh khi anh giấu diếm mối quan hệ của em với các cô gái như trước đây. Anh thú nhận là do anh nghĩ nếu tụi em chia tay, anh sẽ vẫn có cơ hội đến với họ dễ hơn. Nhưng anh bảo anh đã bỏ đi ý nghĩ đó và đặt hết tâm trí cho sự nghiệp và em. Anh thay đổi rất nhiều để tôn trọng em hơn, nhưng em sợ đó là do anh chưa muốn buông. Khi anh chán rồi, em sợ ngựa quen đường cũ vì em chưa dám tin tưởng anh. Nên em đòi chia tay. Dùng dằng mãi anh đồng ý. Chúng em chia tay được vài ngày. Em không biết có nên cho anh 1 thời gian để chứng minh sự thực lòng chờ đợi em của anh không nên em hỏi anh có đồng ý đợi em cố gắng chấp nhận quá khứ của anh không. Anh bảo nếu em nghĩ em có thể chấp nhận anh lại thì anh sẽ chờ và không có ý định quen hay thích cô gái nào cà, dù họ có ý với anh, anh sẽ gạt bỏ. Nhưng nếu em không nghĩ sẽ chấp nhận được, thì anh vẫn đợi, nhưng anh sẽ không gạt bỏ những cô gái muốn làm quen anh, và nếu anh có tình cảm với họ, anh sẽ tiến tới với họ.
Thực ra khi em hỏi anh như vậy là em vẫn còn 1 hi vọng nhỏ rằng tình yêu của em sẽ giúp em tìm lại sự tin tưởng ở anh. Khúc mắc của em khi quyết định tin anh hay không chỉ ở hành động em muốn thấy ở anh là anh sẽ 1 lòng chờ em để chứng minh anh thật tâm. Khi anh đưa ra tình huống thứ 2, em rất buồn và đau lòng khi anh vẫn không toàn tâm muốn hi sinh trong khoảng thời gian này để chống lại cám dỗ để chứng minh cho em thấy. Có lẽ em ích kỷ quá đáng và quá cứng nhắc. Nhưng chỉ nghĩ đến anh sẽ rung động với người khác khiến em rất đau long. Em không biết phải làm sao, có nên níu kéo cơ hội cuối cùng cho em và anh. Hay em nên buông tay vì câu trả lời vẫn còn vì lợi ích bản thân của anh? Em biết em cũng ích kỉ, nhưng em muốn 1 lần ích kỉ để biết anh sẵn sàng hi sinh cho mối quan hệ này. Em có sai quá không khi muốn níu kéo? Hay em đã sai khi buông tay?
Em không phải dân chuyên văn nên câu văn không mượt mà và súc tích. Em hi vọng mọi người bỏ qua và cho em lời khuyên. Chúng em đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng vì vậy mà em sợ sẽ vuột mất người em yêu thật lòng và cũng yêu em. Chị em bào, cái gì của mình sẽ là của mình, dù mình có bỏ nó đi, nó cũng sẽ quay lại. Nếu không phải thì níu kéo cũng sẽ vuột mất. Thời gian sẽ cho em thấy.
Nhưng em cũng biết rằng có những thứ vuột mất rồi sẽ không quay lại, vì thế giới rộng lớn, vuột tay nhau rồi sẽ không thể tìm thấy nhau nữa..
Em xin cảm ơn những ai có lòng đọc và cho em lời khuyên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1