Em nhờ mọi người tư vấn giúp trường hợp của em nhé.
Em và bạn gái cùng tuổi, đã yêu nhau được 6 năm. Năm ngoái bạn em đi Sing học tiếp. Thời gian xa nhau, đã làm tình cảm của hai người lạnh nhạt dần. Em dù đã ý thức được tình cảm quan tâm dành cho cô ấy, nhưng quả thực 6 tháng vừa rồi là thời gian rất xấu cho sự nghiệp của em, nên ít nhiều đã không thương yêu bạn gái đầy đủ.
Tháng trước, bạn em đã nói lời chia tay qua email với lý do 2 đứa không còn hợp nhau nữa, chỉ mong muốn 2 đứa làm bạn tốt. Sau mấy lần nói chuyện, em không đoán bắt được tình cảm thực sự của cô ấy vì những lý do đưa ra không thực sự thỏa đáng, dù nói chia tay nhưng vẫn chêm những chuyện nhớ nhung... Bạn ấy nói, dù vẫn mong đợi em gọi điện, vẫn muốn nũng nịu khi nghe giọng nói của em, nhưng cảm thấy không còn đủ tự tin để tiến đến cuộc sống hôn nhân.
Bản thân em lòng dạ rối bời. Dù sẵn sàng chấp nhận chia tay nếu bạn ấy không còn tình cảm. Nhưng khi em hỏi, thì cô ấy vẫn nói là tình cảm không thay đổi, cảm thấy mệt mỏi và càng ngày càng lo lắng cho tương lai nếu hai đứa gắn bó với nhau. Em đã tạm thời đề nghị 2 đứa tạm xa nhau một thời gian, để có thời gian suy nghĩ về bản thân, không liên lạc từ cuối tuần trước. Em tin lời cô ấy là chưa có một ai khác( tất nhiên là em cũng vậy).
Vậy em nên làm gì bây giờ? Em có nên níu kéo cô ấy không?/
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lý do không hợp được bạn ấy đặt ra trong mấy ý sau:
- Bạn ấy cảm thấy những tranh cãi của hai đứa( từ những chuyện...
Thật sự rất khó để tư vấn cho bạn chính xác...