Em sắp lấy 1 người, người này hơn em 16 tuổi. Nhà hàng mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Dự định là tháng 10 này em và anh ấy sẽ lấy nhau. (tạm gọi là anh A)
Nhưng mấy ngày gần đây, em thấy lo lắm, thực ra thì em thương 1 người khác cơ. hoàn cảnh anh này không bằng, nhà nghèo, nhưng em rất thương ảnh. (gọi là anh B)
Càng đến gần ngày cưới , em càng không biết phải tính sao đấy, em có nên lấy 1 người mà em không thương không, nếu lấy anh A, vật chất thì em sẽ không lo lắng gì cả, nhưng em thấy không thoải mái chút nào.
Nếu lấy anh B,gia đình em sẽ phản đối, quan trọng vì anh B nghèo. và gia đình không muốn em phải khổ. Rồi mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới với anh A 2 bên đã làm xong (anh A đang sửa nhà), đặt tiệc nhà hàng 2 họ.
em không biết phải làm sao, các chị tư vấn giúp em là có nên đám cưới tiếp không ạ???