hôm nay mình viết mấy dòng tâm sự buồn của mình lên đây để mong cả nhà chia sẻ cùng mình .... năm nay mình 22 tuổi rồi ,mình có yêu 1 cô gái ,cô ấy ít hơn mình 1 tuổi ,2 đứa mình yêu nhau đã được gần 1 năm nhưng vì tại mình mà nay cô ấy đã mang bầu rồi :Crying: có lúc mình vui lắm ,vì mình sắp được làm bố ,sắp được chăm sóc cho cô ấy mà ko sợ ai cướp mất cô ấy từ tay mình nữa ,mình vui vì mỗi khi nhìn thấy cô ấy xoa bụng mình hạnh phúc lắm nhưng sao mình thấy mình thật ích kỷ .cô ấy chưa học song vậy mà lại phải bảo lưu 1 năm để về cưới gấp vì có em bé nhưng cô ây vẫn vui vì cô ấy nói là cô ấy yêu mình .thực sự mình cũng muốn có em bé nhưng hiện tại mình đã nghỉ làm ở chỗ làm giờ đây chỉ vì ham chơi mà mình cũng đã nợ 1 số tiền khá lớn . mình cũng muốn đi làm nhưng đi làm rồi thì ai chăm sóc 2 mẹ con cô ấy ???? ,giờ mình thất nghiệp rồi huhu mà sắp cưới vợ nữa cô ấy đã có bầu được 5 tháng rồi .mỗi khi nhìn cô ấy hạnh phúc bên đứa con sắp chào đời ấy thì mình lại tự chách bản thân mình .mình tự hận bản thân mình hơn tại sao lúc trước mình ko tu chí làm ăn ko ngoan hiền chứ để giờ đây mình trắng tay sau bao năm lăn lộn đi làm ở hà nội .giờ đây mình cũng rất buồn nhưng ko muốn nói ra sợ nói rồi cô ấy xẽ buồn thôi .mình chỉ mong sao cô ấy được vui là mình vui rồi ,mình ko có khả năng để chăm sóc cho 2 mẹ con cô ấy nhưng cô ấy vẫn muốn giữ đứa bé lại ,nhiều lúc muốn nói với cô ấy hết để rồi thấy lòng mình nhẹ hơn nhưng sao khó quá ,mỗi khi mình định nói thì cô ấy lại khóc ,nhìn cô ấy vậy mình ko đành lòng nhưng biết làm sao đây ,nếu giữ đứa bé thì mình sao có thể chăm 2 mẹ con cô ấy ,còn cho làm con nuôi thì mình ko nỡ ko biết cô ấy có nghĩ như mình ko hay là cô ấy .... :Crying: mình chỉ mong sao có thể làm việc gì đó để có thể chăm lo cho 2 mẹ con cô ấy nhưng giờ quá muộn rồi ...liệu sau này cô ấy có biết khi có em bé xẽ rất vât vả mà 2 vợ chồng ko có công ăn việc làm xẽ ra sao ? cô ấy đi học ,còn mình thì ,,thất nghiệp ..... huhu cả nhà giúp mình vơi :Crying: :Crying: :Crying: