Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng (1 năm 2-3 lần), em gặp 1 người con trai cao ráo, đẹp trai, khá giàu, hơn tuổi em ko bao nhiêu. Lần gần đây, em nằm mơ, người đó nói là: Anh có tất cả, em không hài lòng về anh điểm gì. Em cố nhớ trong đối tác, bạn bè em có ai ko, nhưng vẫn ko có ai.
Em có đi coi bói, nhưng thầy ko nói gì về người này em cũng quên hỏi, nhưng thầy có nói: Số của con rất đặc biệt, bởi duyên nợ của con sẽ do bồ tát tác hợp, con nên đi chùa, làm việc thiện để bồ tát độ trì. Cuối cùng, thầy bảo: Đám cưới của con sẽ rất lớn(Dị là chân em ngắn nhưng có số lấy đại gia ah)
Từ đó, em hì hục đi chùa, làm công quả, ăn chay. Từ 1 người ko biết gì về Phật này em đã có thể tự tin với sự am hiểu về phật pháp, hay nghe những lời thuyết giảng của thầy qua băng đĩa. Nhưng mà em tham quá: Cầu bồ tát quá chừng nào: Đất nước bình an, gia đình hạnh phúc, ra đường bình an, mua may bán đắt,....vvv... 2 -3 tháng này em chỉ rút xuống thành 1 cái: Xin duyên nợ, hi sinh mấy cái khác
Liệu người mà em nằm mơ đó có phải duyên nợ cửa kiếp trước, hay là duyên đã được định sẵn khi em bắt đầu có mặt trên cuộc đời này. Nếu là duyên âm thì em có cần làm lễ cắt nó ko
p/s: Em cũng yêu mấy anh, anh nào cũng thuộc dạng "thú dữ" đi lên từ tình bạn, lắm người thèm mà ko được. Khi yêu nhau, thì lại ko tin tưởng nhau do ở hơi xa xa em, kiểu như có cái gì đó đẩy tụi em ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
85...
Mình đi chùa suốt....
mình chỉ cần trong...