Các mẹ, các cị, các bạn, các em đã gặp trường hợp thế này chưa nhé.


Em thì là bi h mới gặp đấy, hức.


Chuyện là em mới quay lại nc với một zai kết em lâu rồi. Dưng mà zai này hiền lắm mặc dù hơn e 4 tuổi, đi làm trước e 5 năm cơ (zai này kết em từ vài năm trước, em cũng linh cảm thấy nhưng hồi đấy không thích vì hiền quá và e còn là sv năm cuối nên vờ đi luôn, cũng chả đối xử phũ phàng cho lắm chỉ là thấy e là đánh chuồn thôi). Bẵng đi một thời gian, zai đấy nghe đồn là cũng yêu 1 e rồi chia tay, e cũng chia tay bạn cũ bằng tuổi được hơn năm. Mấy tuần trước nhóm bạn đi uống nước và sau buổi đấy con bé bạn e lại kể là: hôm đấy nó ngồi thấy lão ngồi nhìn em suốt buổi, nói câu gì cũng nghía e 1 cái. Em nghe cũng mủi lòng nên quyết định liên lạc lại với lão đấy. Bọn e vẫn tà tà vài tin mỗi ngày hỏi thăm, thường là e toàn fai nhắn trước :((, zai đấy nc lại vui vẻ và còn đàn hát cho e nghe nữa đấy dù vẫn hơi nhát :P. E cũng fai tự động viên mình lắm như là: một ng hiền lành, tốt tính, y mình hơn mà trước vì e từ chối nên bi h e nên chủ động hỏi han lại. Và e cũng thấy an toàn nếu chọn một ng như thế. Nhưng e nghĩ là e đã chủ động nc thế rồi, lão sẽ cả gan mời e đi chơi để tạo đk tiếp xúc để hiểu nhau hơn or chí ít cũng dám chủ động nc với e hơn, đây lại đi làm về nhà ăn cơm mẹ nấu, ngồi xem tivi và nt hoặc chat yh. E thấy nản quá, chả nhẽ e đầu hàng đây :(