Em yêu 1 a hơn em 1 tuổi, yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi ạ. Đây là tình đầu của em, bọn em có dự định năm nay sẽ cưới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ko xảy ra 1 việc như sau:
Đợt vừa rồi, ny em đi ăn cưới 1 bạn cùng xóm trọ hồi học đại học. Đám cưới cách nhà khoảng 100km nên ko thể đi về trong ngày được, a có rủ em đi cùng nhưng e ko nghỉ làm được. Cô dâu lại là bạn và cũng có họ với ny cũ của ny em, nói về ny cũ của ny em thì là thế này, trước 2 người yêu nhau 4 năm thời sinh viên cũng có đi quá giới hạn rồi sau đó thì chia tay vì gia đình chị ấy chê xa và chị ấy cũng đã có người khác (Nghe lại qua ny em là như thế). Ny e hồi đó cũng níu kéo dữ lắm nhưng ko được mới chia tay, sau đó mới yêu em.
Nếu chuyện chỉ là đi đám cưới bạn thì ko nói làm gì. Đằng này a ý đi đám cưới bạn có gặp ny cũ họ có chụp chung ảnh với cô dâu up lên Fb trong khi hắn rất ít khi chụp ảnh cùng em, thế e đã tức rùi. Sau đó còn lộ ra chuyện a ny em gặp cả bố chị ny cũ ở đám cưới, bác ý rủ tối vào ngủ ko hiểu hắn nghĩ gì mà cũng vào đó ngủ nhờ được. A ny e thề với e là chỉ ngủ nhờ 1 hôm và ngủ 1 mình chứ ko hề làm gì cả. Hôm sau họ tiếp tục đi đưa dâu cùng nhau bình thường, a bảo chỉ coi chị ấy là bạn bè bình thường chứ ko có tình cảm gì cả.
Em nói thật ghen thì cũng có tý nhưng quan trọng là e thấy a đã ko tôn trọng e khi hành động như thế. Buồn lắm... Giận giỗi rồi, khóc rồi nhưng yêu quá lại bỏ qua nhưng bảo quên thì chưa quên được chuyện đó. hic :(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1