Chào các chị, lúc e viết bài này là lúc e rối quá, không biết phải làm sao cả.


Chuyện là e đã có ny, ny e hơn e 3 tuổi ( e sn 96)


Lúc quen em ảnh vẫn nt với 1 số đứa con gái khác, sau này thì k thấy nữa, không biết là xóa hay sao. Lúc e về nhà thì ở dưới này ảnh đi chơi với nyc, chụp hình post fb trong khi chẳng bh ảnh up đc tấm hình của e với ảnh lên.


Lúc qh với e xong thì ảnh toàm bắt e dùng thuốc trong khi thuốc thì ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản ntn.


Có hôm e mới giả vờ hỏi nếu e có con thì sao, ảnh kêu có thì tội cho e thôi, e hỏi e có thì a định k chịu trách nhiệm hả, ảnh kêu anh còn chưa có cv ổn định nuôi mình còn chưa nổi. Ý là k muốn nhận trách nhiệm.


E buồn quá. Ảnh là người k thể hiện tc ra ngoài, nên e k biết ảnh có yêu e thật lòng không hay chỉ quen chơi vậy.


Ảnh kêu e uống thuốc đi, chứ sau này lỡ có con mà bỏ thì mang tội, e vô tình phát hiện ra nyc của ảnh cũng bị vậy.


Các chị cho e ý kiến xem e phải làm cái gì bây giờ đây, e rối quá.