Các chị có kinh nghiệm giúp em. Chuyện tình cảm của em kéo dài đã 5 năm, người yêu hơn em 3 tuổi. Yêu nhau từ hồi còn sinh viên đi xe đạp, đi chơi còn phải tính toán chuyện chi phí nhưng được cái tình yêu đẹp. Anh khá người lớn và lo cho em. Tuy nhiên, sau khi yêu được 1 năm, bạn trai em về nhà nói chuyện với gia đình thì bị phản đối kịch liệt, lúc đầu mẹ anh ấy bảo do em học hành không được bằng anh và gia đình em khá phức tạp ( do họ hàng không hòa thuận, chú bác là người ghê gớm, tuy nhiên mẹ anh ấy đều biết bố mẹ em hiền lành). Lúc đó, người yêu em vẫn rất yêu em, nói em đợi thuyết phục bố mẹ.


Bọn em vẫn tiếp tục yêu đến lúc em học hết năm thứ 2 thì anh ra trường và đi làm. Anh khá giỏi và nhanh nhẹn nên thi được vào 1 công ty dầu khí ở phía Nam. Bọn em càng hy vọng vì yêu nhau nhưng học hành công việc vẫn khá tốt, anh đợi em ra trường sẽ cưới nhau. Thời gian a đi vào Nam, chúng em vẫn chat và điện thoại khá đều đặn hàng ngày. Tuy nhiên, bố mẹ anh ấy vẫn không thay đổi, lí do tiếp tục được đưa ra là không hợp tuổi ( em 91 anh 88). Đỉnh điểm là tết 2013 mẹ anh ấy bắt phải cắt đứt hẳn, nếu không sẽ đến tìm em để nói chuyện. Cả 2 đứa đều rất buồn. Anh ấy bảo em nếu có cơ hội thì cứ thử yêu người khác, em đừng đợi anh ấy nữa. Em khóc ra suy sụp hoàn toàn, anh ấy xin lỗi cả mẹ em vì đã nói cố gắng mà không làm được.


Nói là chia tay nhưng bọn em vẫn liên lạc như cũ, anh ấy vẫn quan tâm chuyện công việc sau khi em ra trường, giúp em làm mọi thứ, luôn động viên chia sẻ mọi điều duy chỉ có những điều ngọt ngào yêu thương là không nói nữa. Em vẫn hy vọng ngày nào đó mẹ anh ấy nghĩ lại để bọn em quay lại.


Chuyện đến đấy đã buồn lắm rồi nhưng đầu năm nay em thấy có một cô bé miền Nam kém em 1 tuổi viết lên tường của a ấy, em vào like thì cô ấy vội xóa, em vào tường xem thì thấy 1 tấm ảnh chụp nửa mặt của 1 người con trai ( nhìn khá giống với khuôn mặt người yêu e) và cô bé kia. Em nhìn thấy tấm ảnh và lời yêu thương quá shock. Em bình tĩnh hỏi anh về cô bé này thì anh nói chỉ là bạn và cãi tấm ảnh đó không phải là anh. Em tạm tin nhưng sau khi vào yahoo của anh, em đọc được những dòng tâm sự giữa anh và cô bé đó quá ngọt ngào. Đế lúc này em ngã ngửa, chỉ biết hỏi anh: "Sao lại lừa em?" "Em có đáng bị như thế k? Sau tất cả những gì em chờ đợi, em đã nói có tình cảm với người khác thì nói ra và ngừng liên lạc với em vì ở xa cần tình cảm, em k trách". Anh chỉ biết nói là : " Anh không yêu cô bé đó, chỉ chơi bời. Nếu yêu thì đã không liên lạc với em nữa. Anh quá chán, cố gắng mãi mẹ vẫn không đồng ý, chẳng còn gì nữa,nếu không lấy nhau chẳng có nghĩa lí gì. Anh cũng không phản bội vì quen cô bé ấy cũng là chia tay em rồi, chán đời quá nên cứ liều cho vui" .Có quá nhiều người bạn của anh đã khuyên anh, có người còn gay gắt nói anh phải chia tay em để em đi lấy chồng, nếu không em sẽ ế vì mẹ anh. Anh nói" sau khi nghe mọi người nói anh nghĩ và khóc rất nhiều"." Tết anh cũng về nói chuyện với mẹ mong vớt vát được gì vì em đã ra trường và có việc làm nhưng bị mẹ chửi mắng và đuổi nói nếu lấy em thì cầm hết tiền bạc làm được gửi mẹ đi mà sống với nhau, đừng gọi mẹ nữa. Các chị có kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên, anh không hề xin em tha thứ hay gì cả, chỉ hỏi em có buồn lắm không? Bảo em đừng buồn quá nữa, không phải nghĩ ngợi vì người như anh. Ngoài ra vẫn hỏi han chuyện làm ăn của em, có việc gì đều giúp em giải quyết, kể chuyện nhà cho em nghe. Em giờ không biết phải sao? Lòng tin thì vơi đi nhiều rồi, nhưng tình cảm chưa hết hẳn. Em thấy rất khổ tâm.