Em buồn quá các chị ạ ... lên đây xin mọi người ít lời khuyên cho e có can đảm bước tiếp...


E và người ấy iu nhau hơn năm rồi. Tình cảm của tụi e thì cũng lúc nắng lúc mưa ... nhg tụi e iu nhau thật lòng.Thật ko may là lần đầu tiên nhìn thấy mặt người ấy là mẹ e đã ko thích rồi. Đến lúc biết chúng e yêu nhau thì mẹ e còn ghét người ấy hơn nữa.


Gia đình e vốn đã "chấm" một người khác rồi các chị ạ. Đi đâu cũng giới thiệu là bạn trai e cả. E thực sự rất ức chế nhg ko mún làm mất mặt pa mẹ nên im lặng. Gia đình 2 bên nội ngoại chẳng ai ủng hộ em và người ấy, mà toàn vun vén e với cái người e chẳng iu thương j đó. Chị 2 em lúc đầu cũng ủng hộ em và ng í. Nhưng sau khi nghe mẹ e nói vs e "chọn mẹ hoặc chọn thằng đó" thì chị 2 cũng khuyên em nên từ bỏ, vì rào cảm quá lớn, nếu ko vượt qua dc thì e là người đau khổ nhiều nhất. Chị 2 e bảo là tình cảm còn chưa sâu đậm thì nên chấm dứt nhanh lên. Để dây dưa vài năm nữa, lúc đó bỏ nhau, e sẽ đau khổ hơn ng đó, bắt đầu đi tìm ng khác đã trễ rồi. Còn người đó vẫn còn sớm ( vì tụi e bằng tuổi).


Người iu e cũng bjt mẹ e ghét a ấy, mà mẹ e còn làm nhiều hành động rất quá đáng với a ấy, xúc phạm a ấy nhiều nên thực tế ng iu e chẳng ưa j mẹ e cả. Nhiều lúc e cũng đòi chia tay vì nghĩ sau này gd a ấy biết mẹ e đối xử vs a ấy ko ra sao cũng ko chấp nhận e, lúc đó a ấy sẽ chọn gd mà ko chọn e ( Thực sự e ko có lòng tin là a ấy sẽ bỏ gd mà chọn e :(). Mà có lấy dc nhau chắc gd e vs a ấy cũng như kẻ thù ko đội trời chung, e đứng giữa liệu có hp ????


E thật sự rất buồn và thấy rất áp lực, ngày nào mẹ e cũng hỏi là e bỏ ng đó chưa, quên ng đó chưa cả. Sao cả gd ko ai hiểu cho e, ko ai đứng về phía e, ko ai ủng hộ e vậy. E đã thử nhiều cách, giải thích, nc nhiều lần mà cả nhà vẫn ko chấp nhận ng ấy :(. Ng iu e có lỗi j đâu mà bắt a ấy phải chịu đựng sự xúc phạm đó chứ? E thật sự cảm thấy rất có lỗi với a ấy vì cách mà gd e đối xử vs a ấy các chị ạ.


Tiếp tục e cũng sợ mà chia tay thì e ko đành... E lo là 1 ngày nào đó áp lực từ phía gd e sẽ làm sụp đổ tình iu a ấy giành cho e, sụp đổ lun cả quyết tâm của e :(


Bây giờ áp lực tài chính,áp lực công việc, áp lực gd đổ lên đầu e. E sợ mình điên mất. E đang rất cần sự chia sẻ của mọi ng` :(. Xin hãy cho e lời khuyên