Chúng e yêu nhau chỉ là qua mạng, trước đây có quen nhau, nhưng hồi đó là còn đi học cấp 3, lúc ý mỗi người đều có mối tình học trò riêng. Nhưng khi ra trường thì ko thể tồn tại đc. Rồi a ý đi lao động xuất khẩu, chúng e nc qua lại và bắt đầu yêu lúc nào ko hay. Và thời gian cứ thế trôi qua, cứ chờ đợi. Gia đình 2 bên biết chuyện của tụi e hết rồi, bố mẹ a ý cũng nói là em cố chờ đợi a ý thêm. Chúng e hầu như ngày nào cũng đt, nt, trao đổi thông tin với nhau, và dự định cuối năm về. A ý toàn chủ động đt, nt cho e, rồi quản lý cả thời gian của e nữa, ko muốn e giao du bạn bè gì hết. e cũng bận bù lu nên hết giờ làm cũng chỉ về là buôn đt với a ý. Nhưng gần đây e thấy a ý nhạt nhẽo với e quá, có khi e ddt hay nt a ý cũng ko trả lời, hoặc có chăng thì gọi qua loa, e trong đầu thì nghi a ý đã chán e và đang quen người khác, vì khi vào zalo vẫn thấy a ý online, nhưng nt thì ko trả lời lại. e có tra hỏi, dò xét thì a ý cáu và vào muốn ngĩ gì thì nghĩ, ở nhà muốn quen ai thì quen. Em nói thêm là a ý bất hợp pháp nên ko thể về dễ dàng để đám cưới đc. Giờ bạn bè cứ khuyên e nên từ bỏ để lấy người khác vì e cũng 29t rồi, nhưng thật sự là e ko thể cố yêu ai đc, chỉ yêu có mình a ý. Nếu từ bỏ thì sẽ mất bao nhiêu công sức e chờ đợi, e từ bỏ nhiều cơ hội tốt hơn nhiều để chờ đợi a ý. Nhưng hiện tại bây giờ, e thấy đau lòng lắm, e hỏi thẳng a ý thì a ý bảo phải tin a ý,e hỏi sao a lại lạnh nhạt với e thì a ý có nói là e suốt ngày ca thán, xét nét a ý, a ý thấy khó chịu và chán ngán khi nc với e. Giờ các a chị, các bạn cho e lời khuyên với, liệu có phải a ý cố tình làm thế để e từ bỏ a ý ko ạ. Bây giờ thì e ko còn nghĩ đc cái gì sáng suốt nữa cả, mong a chị cho e lời khuyên