Em và anh yêu nhau được 2 năm rồi, cách đây khoảng 4 tháng vẫn tình cảm ôm hôn thắm thiết bình thường, nhưng 4 tháng trở lại đây ảnh hok còn như vậy nữa, vẫn quan tâm bình thường có điều em cảm nhận không còn được tình cảm như lúc trước. Em thấy lạ nên suy nghĩ rất nhiều, rồi cũng quyết định hỏi. Hỏi ra thì anh nói anh không biết, anh thấy không có hứng, rồi nói do anh suy nghĩ nhiều quá nên mất cảm giác với em. Anh vẫn rất thương em nhưng lại không có cảm giác? Anh nói mỗi lần anh đi chơi với đám bạn mà có em là không được là chính mình nữa, mọi hành động của anh đều sợ làm em không vui, dần dần khiến anh thấy bị khó chịu, anh suy nghĩ về việc đó nhiều... Bọn em đã nói chuyện với nhau về việc này, tối hôm đấy nói khá căng thẳng, cơ mà sáng hôm sau vẫn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sau lần bày tỏ tâm tư ấy thì anh ấy có vẻ kể chuyện cho em nghe nhiều hơn. Vì do quen lâu quá mà thành ra ảnh ít kể chuyện, làm em cũng làm biếng kể chuyện luôn. Mỗi lần đi ăn chỉ vô ăn rồi về, chắc nói được 2 3 câu). Bây giờ thì anh vẫn quan tâm, có vẻ tình cảm hơn lúc trước, nhưng thiệt sự là yêu nhau mà hok được nắm tay hay ôm ấp em cảm thấy kỳ cục lắm, tủi thân nữa.. Lần đầu tiên em gặp trường hợp như vậy? Có ai giải thích giúp em hiện tượng này được không? Em nên làm gì bây giờ? nhiều lúc em muốn nói chia tay để giành không gian riêng cho ảnh suy nghĩ nhưng sợ ảnh suy nghĩ xong cái đi mất luôn, chưa kể do chung câu lạc bộ nên ngày nào cũng gặp mặt nhau, rồi sáng nào ảnh cũng chở em đi làm nữa... Em thấy hoang mang quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rút kinh nghiệm cho lần sau nhé.