em cần 1lời khuyên, em cảm thấy tự bản thân mình không đủ lí giải để đưa được ra câu trả lời! 1 lời khuyên chân thành, để em không bị xáo trộn suy nghĩ 1 theo hướng sai lầm!
em sinh ra trong 1gd kinh tế khó khăn, tuy vậy ra đình em rất hạnh phúc. sau này gd em có khá hơn nhưng kéo theo đó là những ngày tháng vô cùng tồi tệ.. gd em có tất cả 5người, bố mẹ và 2 anh trai. nhưng giờ chỉ còn em sống với mẹ. bố em đi theo người khác đã được gần chục năm, anh trai lớn thì đã mất dc 4năm, vợ và con anh cũng bỏ đi ...anh còn lại cũng vất vả nên không quan tâm đến em và mẹ. em có bạn trai yêu đc 5năm, từ năm thứ 1 em vào đại học, sau người đó chia tay em với lý do gd bên đó ko thích em và do hoàn cảnh không tương xứng, đúng vào thời gian em đang chuẩn bị làm tốt nghiệp. em suy sụp vì nhận được quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống.. bước chân trên đường mà không biết đi về đâu..nhiều khi cần 1 lời khuyên bảo để tìm ra 1lối thoát cũng không có! mẹ em thì cần cù chụi thương chụi khó, nhưng không đưa ra dc lời khuyên dãn dắt cho em nhưng mẹ cũng là nguồn động lực duy nhất giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống..trong thời gian này em có quen 1 người bạn gái, bạn ấy rất quan tâm tới em , thương em nhiều và lo lắng cho em, giúp em rất nhiều ,thúc đẩy an ủi và bắt em phải hoàn thành đc bài tốt nghiệp, bạn ấy bên em cả đêm cả ngày suốt 3 tháng trời! và em đã vượt qua dc.. đối với bạn ấy em mang ơn rất nhiều ,như thể người sinh ra em 1lần nữa, các chị chắc không hiểu hết vì không phải trong địa vị của em, vì bản thân em them khát có được 1tình cảm chân tình như vậy nhưng chưa bao giờ em được có..kể cả tình cảm của 1ng cha…em thấy bạn ấy giống người thân của mình, giống chị , và giống cả mẹ nữa..không biết em có nói quá hay không…rồi bạn ấy nói yêu em..em rất thương và tôn trọng bạn ấy,không lỡ để bạn ấy phải buồn.. em chấp nhận đi bên cạnh bạn ấy suốt 2 năm qua.. em cũng thấy có tình cảm với bạn ấy.nhưng em không hiểu đó có phải là tình yêu hoàn toàn hay không? hay đó là sự khát khao và biết ơn khi cả đời mới nhận đc 1tình cảm ấm áp đến thế. bạn ấy rất đẹp, 1nét đẹp mà nhiều người con trai rất thích..2 năm bên em bạn ấy dứt bỏ và từ chối không ít người.và tất nhiên em cũng vậy..giờ em hoang mang vì mẹ em đã giục em lấy chồng ,em không biết có nên gạt bỏ tất cả 1cuộc sống bình thường như mọi ng để chọn 1 con đường khó khăn này không?vì bên bạn ấy em rất an tâm,và được yêu thương vô cùng. hay xây dựng 1gd bình thường( nhưng em sợ cs gd không hạnh phúc như gd em)..em có đang mù quáng quá không?/??
Nh khi bạn gái thân lâu lâu,mình cũng thấy quí nó,thấy thích đi cùng,thích ở cạnh,thấy nó đáng yêu dã man,cãi nhau cũng bực mình,nghĩ tới nhiều,cũng gọi là có...
tóm lại toàn tập như thế này...chả biết có đúng không...:Thinking::Thinking::Sad::Sad: Chủ top sống trong một gia đình, ngày xưa nghèo nhưng hạnh phúc...bây giờ khá giả không như xưa..!:Sad:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ờ. Thế thì đã sao.:Thinking: Vấn đề của tôi chứ vấn đề của chú đâu. "Cảm ơn" vì...
Người giúp đỡ bạn chủ topic là bạn gái của bạn ý. Như vậy ở đây xuất hiện tình cảm đồng tính....
Chủ top sống trong một gia đình, ngày xưa nghèo nhưng hạnh phúc...bây giờ khá giả không như xưa..!:Sad:...