Chào các chị, em đang trong tình trạng bối rối vô cùng vì chuyện yêu đương, mong các chị tư vấn nhiệt tình cho em với, :((
Chẳng là bọn em yêu nhau năm nay bước vào năm thứ tư rồi, 2 đứa cũng xác định tiến tới hôn nhân nhưng dạo này có bao chuyện xảy ra làm em đau đầu nhức óc. Bọn em học cùng 1 lớp trên Hà nội nên suốt ngày dính với nhau như sam nhưng sau khi tốt nghiệp bạn em lại phải về quê làm việc. Bạn em ở tỉnh còn em là người gốc Hà nội nên yêu nhau cũng gặp nhiều khó khăn. Quyết định lấy bạn em là em phải từ bỏ Hà nội, từ bỏ gia đình, người thân, cả công việc mà lương tháng cũng khá cao để khăn gói về quê. Nhưng nhiều lúc nghĩ phụ nữ cái cần nhất là gia đình và hạnh phúc chứ ko phải sự nghiệp, kiếm 1 mớ tiền mà ko hạnh phúc thì chẳng có nghĩa lý gì ;(. Nhưng nhiều lúc em cũng sợ đi về đấy đất khách quê người, chẳng quen biết ai, về ko có công việc gì mà chỉ ở nhà phục vụ nhà chồng chắc em phát điên. Tính em vốn hiếu động thích bay nhảy, ngồi yên là thấy ngứa ngáy lắm. Hôm nọ có người biết xem bói còn kêu lấy nhau dễ 1 mất, 1 còn vì bọn em đồng 88 sợ rơi vào tình trạng Canh Cô- Mậu quả, hic ;(.Có bạn nào lấy nhau rồi hay cùng tuổi 88 mà bị tâm lý như thế này giống em ko.
Từ hồi bạn em về quê bọn em cãi nhau suốt vì tính bạn em ham chơi lại vô tâm, nhiều lúc ko quan tâm tới em,nói chung là ko tâm lý. Trước ở Hà nội, 2 đứa suốt ngày đi với nhau, giờ mỗi đứa 1 nơi mà bạn em lại như thế nên em buồn lắm. Vẫn nhắn tin và gọi điện cho em nhưng chỉ được mấy câu đang làm gì, ăn cơm chưa......e thấy nó cứ nhạt nhạt thế nào ý.
Nhiều lúc em cũng nghĩ định chấm dứt mối quan hệ này nhưng 3 năm qua em hi sinh nhiều thứ cho bạn em và bọn em cũng 'lỡ' làm chuyện ý rồi nên em ko dứt ra được,cứ âm thầm chịu đựng mãi. Vì em cũng có suy nghĩ "mất" rồi sau này đến với người khác rất khó, vì lòng tự trọng của em rất cao.
Điều em lo lắng nhất bây giờ nếu sau này bạn em ko sửa đổi cái tính vô tâm, không biết quan tâm tới em thế này thì cưới nhau về em sẽ là người khổ nhất. Và bạn em mới đi làm nhưng chưa được ổn định nên phải chờ ít nhất 2 năm nữa mới cưới được, vì bố mẹ bạn em bảo chờ kinh tế ổn lấy nhau đỡ vất vả :(
Em xin các chị tư vấn giúp em nên làm gì để dạy cho bạn em hết cái tính vô tâm, lúc nào bạn em cũng kêu yêu em nhiều nhưng ko biết cách thể hiện.
Hay em có nên cố gắng tiếp tục mối quan hệ này ko khi em cứ phải khổ tâm mãi như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1