Chia tay rồi, có lẽ anh đang học cách để quên em và giữ trong lòng cái suy nghĩ là không thể làm em hạnh phúc được... Em buồn quá, mọi thứ là do em, lỗi lầm là do em, chính em đã vô tâm, trẻ con, k biết để ý đến suy nghĩ của anh và có những hành động khiến anh cảm thấy mọi cố gắng của anh không làm em vui được.. em đã gặp anh và nói hết suy nghĩ của mình cho anh, nhưng anh ơi anh có hiểu không, xin anh hãy hiểu cho trái tim bé bỏng của em, xin hãy tha thứ cho em, em biết chỉ có anh mới mang lại sự yêu thương mà em đã mong đợi bấy lâu nay.. nhưng em đã không biết trân trọng nó, lại khiến anh buồn, khiến anh chán nản, và làm anh mỏi mệt vì yêu đương... M.n ơi hãy chia sẻ với em đi, liệu thời gian có làm anh ấy suy nghĩ lại và quay về bên em không ạ, em sợ lắm, anh là người duy nhất em yêu mà thôi.. anh đã nói chia tay với em, có lẽ cơ hội cho em đã hết rồi phải không, em sợ lắm, em đau buồn lắm, em biết mình đã sai, nhưng làm sao mới thay đổi được suy nghĩ trong anh bây giờ.... Em nhớ anh rất nhiều.. khi chia tay anh có nói: sau này em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn và anh bảo anh không biết quan tâm chia sẻ sẽ làm em buồn... Huhuhu em đang buồn quá, mỗi ngày trôi qua không ngừng nhớ về anh và hi vọng anh sẽ quay về, nhưng có phải là đã hết rồi không? Giờ đây em không thể tập trung làm được điều gì và mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên nghĩ tới là anh, cả ngày em nghĩ tới anh.... Có lẽ nào mọi thứ đã kết thúc rồi sao huhuhu. M.n ơi, liệu có thể 1 ngày nào đó anh quay về bên em không ạ, hay anh đã thực sự muốn quên em rồi huhu