Em muốn quên người yêu đi, anh ấy không xừng đáng với em, đã lừa dối em là chưa có gia đình để em yêu, em hy vọng, rồi vô tình em biết, em ... . Em cũng biết mình có lỗi rất lớn và đi ngược lại đạo đức nếu vẫn cứ liên lạc với anh ấy. Nhưng sao em không thể cưỡng lại được. Các bạn chỉ cho em cách nào, biện pháp gì để em ko để ý đến họ nữa. Em đã xin đi ctác ở tỉnh xa cách họ hơn 400km. em nnghĩ chắc phải có thời gian, nhưng họ cứ liên lạc thì em phải làm sao. Hay em bỏ số đt đi nhỉ. Ôi em có lỗi gì mà lại vương vài cuộc tình oan trái này chứ, Em buồn và cảm thấy buồn lắm. Giúp em với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. Xóa hết phương tiện liên lạc.
3. Cắt đứt toàn bộ quan hệ với những ng xung quanh người yêu cũ
4. Del hết thư...
:Rose::Rose:
Tuy nhiên, như bạn nói, "em cũng biết mình có lỗi rất lớn và đi ngược lại đạo đức" vậy thì...
từ khi tôi hí hửng chen chân vào wtt lập tức cũng bị ng yêu 3 năm nồng...