em sắp phát điên rồi. Đứng giữa 2 người đàn ông mà biết chọn ai hả cả nhà. Một người trước đây từng hẹn hò, rồi tự dưng một thời gian 2 đứa ít liên lạc. Trong thời gian đó người kia đến với em. Anh ấy rất yêu em, trong khi đó tình cảm của em lại giành cho người trước. Gần đây người trước lại quay lại mong em cho anh ấy một cơ hội để chăm sóc cho em. E lại xao động, lại băn khoăn. Em sợ liệu anh ấy có yêu em như anh ấy nói. Anh sợ mối tình đầu của anh ấy liệu có còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng em sau này. Em sợ khi cuộc sống vợ chồng của cô ấy không hạnh phúc. Còn người kia lại quá yêu em. Cả gia đình em đều rất mến anh ấy. Khi e nói em ko yêu anh ấy, mẹ em khóc như thể đáng lẽ người phải khóc phải là em. Mẹ nói rất thương anh ấy, sợ anh ấy bị tổn thương. Em không biết làm thế nào bây giờ. Mọi người cho em lời khuyên với