căng quá em cũng không hiểu nổi chính mình nữa các bác ơi càng ngày bệnh em càng nặng thì phải..Năm Em 29 cũng không còn trẻ nữa bạn bè = tuổi em đã có 1 cuộc sống ổn định còn em chỉ biết làm bạn với cái dế yêu online chỉ để nick sáng đèn chứ không nói chuyện với ai rồi những lần chát chít nhắn tin đi uống nước đong đưa với những ai muốn tìm hiểu em, muốn gặp em ..em đều ok.. không biết thực sự em có bị hâm không hay là định kiến của mọi người nữa. Có những lúc em đi lang thang một mình ngoài đường phố lòng chợt bình yên mà sao buồn thế, có những lúc cảm giác đi bộ một mình lên lăng bác rồi đi về em thấy lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, có rất nhiều người đến với em mà sao em không có cảm giác gì chỉ 1 chút thôi dù em rất muốn yêu và muốn lấy chồng, em đã từng tham gia 1 diễn dàn để mong tìm được người tri kỉ..nhưng rồi tất cả chỉ lướt nhẹ qua em rồi lại ra đi trong im lặng. Nhiều lúc nghĩ lại phải chăng hành động và những lời nói dối của em không khớp nên dễ họ phát hiện..hay là EM BỊ HÂM
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
HÂM.... thì sao có thể hiểu nổi hở bạn????
Cố vợt đc 1 anh gà gô nào đó rồi cưới thật nhanh nếu không để họ nhà trai phát hiện ra thì...
tạch gì đó em H, lâu lắm rồi mới thấy e H đó :D
tạch lâu roài ! :Crying:
này nhé, cách nguyệt đi với 1 anh thoai !
em cũng thế nè chị, nhưng mà thường là...
vì anh mà quay lại thôi