ng y e phải đi công tác 1 năm ngoài hà nội, e biết a ấy không có người khác nhưng mà e hoang mang quá , e không biết nên làm sao nữa, ng y e bị cuồng công việc hay sao ấy ạ, cả ngày chẳng hỏi han gì đến e cả, e cứ phải gọi điện hay nhắn tin trước, một lần 2 lần nhưng mà bây h e không nt hay gọi a ấy cũng chẳng nói năng gì cả, cứ bỏ e z đó, e không biết nên ntn nữa :((, các chị cho e ý kiến vs, phải làm gì vs ng y e bây h, cái tình trang này tiếp diễn 1 tgian rồi làm tình cảm của e cũng dần nguội đi, kiểu như mình nhiệt tình mà người ta thì thờ ơ ấy ạ, tủi thân lắm,giận lẫy ùi nói a í thì a cũng sửa sai nhưng cũng chỉ được 1 vài bữa lại đâu vào đấy ,mà tụi e cách nhau gần chục tuổi nên e sợ lắm. cho e lời khuyên với, là a ấy quá thờ ơ hay do e y/c nhiều ạ? thực sự e cũng chỉ cần a ấy hỏi han hay nt dù là 1 tin thôi nhưng a ấy thì vậy đó, e chẳng biết làm sao cả :((