Có lần e đi mua điện thoại gặp đc a kia rất dễ thương nhưng ko hiểu sao hôm đi lấy điện thoại e lại ko đc gặp a đó đã vậy mẹ e lại để quên usb trong hộp điện thoại cũ (bán lại cho cửa hàng đó) nên sáng hôm sau mẹ e kêu e đi lấy thế là e đã đc gặp ảnh. Khoảng 1 tháng sau e đi lấy giấy bảo hành tự nhiên a ý lại hỏi e " có phải e là người đến lấy usb hôm bữa ko?". Từ lúc đó lúc nào đi ngang wa tiệm đt e cũng mún nhìn thấy ảnh nhưng ít khi nào thấy đc vì trong đó rất nhìu người làm mà mỗi lần ảnh nhìn thấy e ảnh đều cười hết thế là vào 1 ngày đẹp trời e đã quyết định đi xin số đt của ảnh (lúc đó e chỉ mún chui xuống đất thôi). Về nhà thì e nhận đc tin nhắn từ a đó hỏi "E có nik chat ko cho a đi lát nữa về a add". Thế là mỗi ngày e và ảnh đều chat nhưng người pm trước lúc nào cũng là e (đc mấy lần là ảnh pm e trước). Từ từ e và ảnh chat cũng gần đc 2 tháng nhưng toàn nói những chuyện linh tinh. Mấy bữa nay e ko biết nên chat với ảnh những gì nữa, e thì bận đi học còn ảnh thì bận đi làm nên chẳng có cơ hội gặp nhau, chẳng có điều kiện để tìm hiểu mà a đó là 1 người ít nói nữa. E muốn tìm chuyện để nói với ảnh nhưng e và ảnh gặp nhau ko nhìu. Mọi người chỉ cách cho e với