đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm 1 bàn tay....ng khổ vẫn là đàn bà mà thôi!
Đến cái tuổi mà chúng bạn chúng bè lo lập gia đình rồi yên bề gia thất. Còn e vẫn chơi vơi,toàn gặp loại tình yêu CHẾT YỂU . Khổ thế đấy các mẹ ạ,có mẹ nào đang và từng chung hoàn cảnh như thế k ??? Tâm hự cùng nhau đi cho bớt buồn ạ.
Mọi ng cứ kêu e kén,chứ có kén tẹo nào đâu. Cái thằng mình thích thì nó k " xi nhê" ,còn thể loại k ưa nổi thì cứ làm phiền hoài. Thực ra cái đc gọi là "tiêu chuẩn ng yêu" thì e chả có,với em em có tình cảm với đối phương là OK. Nhưng cái số nó thế nào ý, vô duyên thật các mẹ ạ. Em có tình củm với 1 bạn,nhìn bình thường thôi,k đẹp zai,thu nhập bình thường lun,túm lại tất cả đều ở mức bình thường. Thế mà còn bị từ chối,và đáp lại e là " anh k xứng với e ". Xấu hổ quá các mẹ ạ,con gái đã chủ động lại còn bị từ chối. Thôi có lẽ em nên giữ lại quan điểm k lấy chồng và cố gắng dựng vững kinh tế sau làm single mom. Có mẹ nào cùng chung đường lối với em k???hehe.
Chúc các mẹ thành đạt và luôn hạnh phúc theo cách của mình!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1