Em xin chào các chị ! E theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay em rất cần sự tư vấn cho ý kiến của mọi người. Em thật sự không biết phải làm sao để sau này không hối tiếc. Em năm nay 25t. Là sv năm cuối trường y.e học tại HN.nhà e ở miền nam cơ!Ng y em 27t .học cùng trường quê ở miền trung và giờ anh ấy là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở HN. Bọn e quen nhau từ khi mới vào trường.đến giờ cũng 6năm. Nhà em nghèo nên mọi chuyện chi tiêu rất khó khăn,em được hưởng học bổng không phải lo ăn ở.chỉ lo thêm chi tiêu.từ năm 2 bố mẹ đã không thể cho e thêm tiền gì.may mà e có bố mẹ nuôi tháng nào cũng gửi cho e mấy trăm để e tự lo những thứ cần thiết tối thiểu cho sinh hoạt.e k có tiền để mua quần áo ấm hay những chiếc áo bình thường! E rất sợ mùa đông vì lạnh! A là người giúp đỡ e rất nhiều.nhà anh không giàu,nhưng chi tiêu không quá hạn hẹp như em nên lúc đó 2 đứa chịu khó chịu khổ chia sẻ cuộc sống sinh viên vất vả nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn! Trong thời gian đi học dù bận vì học cả ngày có tối còn đi trực nưa nhưng cả 2 đứa đều ở bên nhau động viên giúp đỡ nhau rất nhiều.còn tranh thủ đi buôn kiếm thêm tiền! A ấy là người hoàn hảo : từ khi đi học đến giờ anh là bác sĩ đi làm vất vả,trực cũng nh.nhưng a vẫn thương yêu e vô cùng luôn chiều chuộng quan tâm hiểu e cả từ suy nghĩ khi e chưa nói.quan tâm thương yêu giúp đỡ cả gđ em.a ấy gửi tiền mua thuốc cho ông bà ốm,lo cho em gái em đi học,rồi xin việc chỗ quen biết cho bé! Chuyện cứ như thế thì e k có gì phải lo lắng. Nhưng điều e luôn day dứt giữa nắm và buông là:
1.Em và anh đã QHTD từ khá sớm khi yêu được 5 tháng.lần đó là em say còn anh sau này anh nói là vì tò mò (bọn em học y các thầy hay nói lấp lửng vấn đề này).
Từ khi quen a tới lúc đó em cũng không biết tình cảm của mình dành cho a là gì vì a rất tốt lại nhất mực thương em như em gái nên cảm giác rất gần gũi.nhưng sau lần đó em trở nên lãnh cảm với anh,không muốn lại gần có lẽ vì thất vọng,hụt hẫng... E biết lỗi là do em nữa nhưng em vẫn không thể hôn anh, gần anh! Ngoài ch đó thì em rất thương anh! Cố gắng bù đắp cho anh! Trong suốt 6 năm từ khi đó bọn e k hôn nhau (lý do em không thích hôn thật ra em cảm thấy không thể hôn anh) . sex rất ít vài tháng 1 lần dù bọn em gặp nhau hàng ngày lúc nào cũng bên nhau ríu rít cả.sex chỉ anh ấy muốn với em như tra tấn vậy và cũng k thể hôn.e đã nghĩ mình mắc bệnh tâm lý!
Gần đây em gặp 1ng anh ấy cũng yêu em rất nhiều. Nhưng em vì đã có ng yêu nên chưa mở lòng đón nhận .thật lòng em có rung động trước người con trai đó trái tim e đã loạn nhịp,bọn e đã hôn và e thật sự đã biết thế nào là nụ hôn ngọt ngào.
Đây thực sự là vấn đề khó giãi bày nhất
- liệu tc e dành cho ng yêu bao năm có phải là tình yêu e luôn phân vân thậm chí lên google tim hiểu yêu là ntn vẫn không trả lời đc. Đời sống TD như vậy dù thương nhau trong cuộc sống hàng ngày liệu có thể hạnh phúc thực sự không(chỉ em thấy nó tồi tệ).
2.
Em còn 4 tháng nữa ra trường em sẽ về quê làm.muốn xin lên HN thì cũng mất rất nhiều tiền.nhà em bố mẹ ly thân giờ mẹ ngoài bắc với em gái.bố ở trong nam cùng em. Không có điều kiện xin việc cho e ở HN. nếu e về nhà thì không cần mất tiền mà có công việc ổn đinh.bố mẹ anh nói em ra hà nội thì cưới.anh cũng vậy! E hỏi a muốn lấy em thì dù khó khăn vất vả thế nào thì em cung phải ra.nhưng a bảo em cứ về làm nếu yêu thương ai thì lấy nếu không a vẫn sẽ đợi em ra.a k thê giúp em ra được hơn nữa còn bố em ai sẽ lo lắng. Dù anh ấy rất thương em, nói chuyện chia tay là cả hai cứ khóc! Nh a ấy nói em ra được thì lấy không thì thôi.nếu 2 đứa chia tay là đỡ khổ nhất . nên em thấy nản.e cứ nhất định bắt anh phải quyết hoặc là lấy dù bao nhiêu lâu cũng lấy hoặc không thì xác định luôn để về xác định công việc và tìm hiểu ng sau. A ấy bảo vậy e cứ coi như chia tay rồi! Còn giờ a ấy chưa yêu ai( vì kinh tế chưa có gì) thì vẫn cứ yêu thương em như thế đến khi em yêu ng kh! Có nghĩa là a ấy xác định không lấy em vì điều kiện khó khăn dù còn yêu thương rất nhiều.
Trong khi đó ng kia cach nhà em hơn 100km nói chung điều kiện gđ cũng khó khăn. Nh ấy lại nói dù biết sẽ vất vả,sẽ khổ chỉ cần nắm chặt tay nhau chỉ cần có em bên anh ấy thì dù có khổ a ấy cũng sẽ cố gắng!
2 ng đàn ông bên em cả 2 đều rất tốt! Tuy ng mới quen k thể bằng ng y em về mọi mặt a ấy thua kém từ ngoại hình đến học hành sự nghiệp cả tật xấu thương em cũng không bằng.(thật sự ng y em a ấy với em thấy là người hoàn hảo: thật lòng,chân thành,hết lòng thương yêu,chu đáo hết mức,giỏi giang,có chí tiến thủ,k rượu,k thuốc lá, k tụ tập bạn bè nhậu nhet)
Ng thứ 2 chỉ đc một nửa nói chung a ấy như phần lớn mẫu đàn ông bây giờ. Lấy sẽ có lúc sướng lúc khổ.
Mọi người cho em lời khuyên với ạ! Dứt khoát chia tay với ng y để a ấy tìm hiểu yêu ng khác. E cũng xác định công việc lâu dài ở nhà không cần tìm cách xoay sở ra HN.
Hoặc k từ bỏ một ng hoàn hảo như anh để có cs gd được đảm bảo k bị sụp đổ như những cuộc hôn nhân chớp nhoáng bây giờ do lấy nhau chỉ vì phù hơp điều kiện( vì 6năm bên nhau bọn em chia sẻ tất cả mọi thứ từ xấu đến tốt rồi từ kinh tế khó khăn đến khi a đi làm có lương đỡ vất vả hơn.nên cs sau hôn nhân của 2 đứa cũng thế thoi).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e nghĩ cũng có những ngở vs nhau cả đời đâu...
Sáng nắm tay ng này, tối nắm tay người kia. Miệng luôn nói....yêu, đều cho là các...