thực sự không biết phải diễn tả điều j đang diễn ra trong tôi nữa..........tôi không biết fai tâm sự cùng ai.


lần đầu tiên tôi có tình cảm , thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu. lần đầu tiên tôi biết yêu, và tôi cảm giác hạnh phúc. Nhưng thời gian này cũng rất ngắn ngủi. Và bây giờ tôi biết người yêu tôi đã ăn hỏi. tôi nge đủ những lời giải thix( gia đình người yêu tôi cũng đang có việc, nhưng tin vào đâu bây h?). Cũng hi vọng, nhưng thực sự k thể ngờ cuộc đời lại khủng khiếp như vậy. Tôi đã nói ngay từ đầu khi quen a, nếu trêu đùa tôi, xin hãy chấm dứt ngay, gia đình tôi cho tôi đủ đau đớn rồi. Tôi mới tròn 20t, chưa có kinh ngiệm j về cuộc sống, và cuối cùng thì cũng đã bắt đầu hiểu được "cuộc sống k màu hồng". tôi biết mình fai vững vàng và vượt wa, nhưng thật sự rất khó! tôi đau, nhưng cũng k dám khóc. thật nực cười!