Đứng giữa hai người đàn ông...các mẹ cho em xin lời khuyên
Chào các mẹ và các chị, em tàu ngầm ở webtretho đã lâu. Nay có chuyện khúc mắc trong lòng không thể tâm sự cùng ai nên đành lập nick trồi lên, mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ và các chị.
Em có người yêu quen biết nhau đã lâu, chưa dạm ngõ cưới xin gì nhưng gia đình hai bên đều đã biết mặt nhau. Em năm nay đã 26 tuổi, người yêu cũng bằng tuổi em. Mẹ đã giục nhiều lần cưới xin. Bản thân em cũng đã muốn lập gia đình vì bạn bè bằng tuổi mấy đứa đã có con bồng con bế rôi. Nhưng người yêu em là một người rất có tham vọng nên anh ấy không muốn lập gia đình sớm. Ba mẹ anh ấy cũng ủng hộ con trai và khuyên anh không nên lấy vợ. Em cũng nghĩ đàn ông có chí cầu tiến thì tốt nên tuy cũng muốn lấy chồng rồi nhưng em lúc nào cũng phải nói với mẹ em rằng em chưa muốn lập gia đình, để mẹ không gây sức ép cho bạn trai em
Cách đây 1 năm, người yêu em quyết định nghỉ việc đi du học thạc sĩ. Ai lúc đấy cũng khuyên em là nên cản anh lại. Vì em đã bắt đầu lớn tuổi, mà anh ấy thì ở đây có công ăn việc làm ổn định, lương khá cao. Em chỉ nghĩ đi 1 năm, mở mang thêm kiên thức, để anh trải nghiệm thì cũng tốt, nên em cũng ủng hộ anh
Sau 1 năm học, anh lại tìm được công việc bên ấy, nên có ý ở lại. Em bóng gió về chuyện tương lai 2 đứa, anh bảo anh đi làm ổn định sẽ đón em qua. Nhưng em sống ở đây đã quen, nghĩ đến chuyện thay đổi môi trường, em có phần hơi sợ. Huống chi không biết đến bao giờ anh mới gọi là "ổn định" và đủ kinh tế rước em qua? Em thì ở đây lương cao so với mặt bằng chung, công việc tốt, dồng nghiệp tốt, nên bỏ đi làm lại từ đầu em cũng tiếc. Với ở nơi xa lạ đất khách quê người biết mình có chịu nổi không?
Giữa lúc bọn em vẫn đang dùng dằng chuyện có nên ở lại đi làm bên ấy, và sẽ ở bao lâu, sẽ ở luôn hay về thì bất ngờ công ty em lại có đợt tuyển thêm nhân viên. Và em cũng thật không ngờ cuộc sống em lại bị đảo lộn lên hết kể từ ngày em găp anh ấy. Em xin tam gọi anh ấy là V.
Em chỉ vô tình nhìn thấy anh ấy trong phòng họp phỏng vấn (phòng kính ai đi qua cũng thấy) và thực sự là bị ấn tượng ngay bởi cái tướng dong dỏng cao và rất cool. Không phải quá đẹp trai nhưng thực sự rất có sức hút. Mọi việc chỉ dừng lại ấn tượng như thế, cho đến 2 tuần sau, anh ấy chính thức trở thành đồng nghiệp của em, trong team của em luôn.
Anh ấy rất hoạt bát, vui vẻ, thân thiện. Vào làm không lâu đã rất được lòng mọi người. Qua những lần trò chuyện thì em biết anh đã 35 tuổi và vẫn chưa có bạn gái. Anh chỉ bảo công việc bận rộn và vẫn muốn tự do, chưa tìm được người phù hợp nên độc thân vậy thôi.
Em và anh V ấy nói chuyện rất hợp nhau. Trong khi người yêu em thì ngày nào cũng bật Skype video mà chỉ để thế thôi chứ chẳng nói gì nhiều (người yêu em rất ít nói, nhiều khi em kể chuyện gì, anh ấy cũng có vẻ không quan tâm, không trả lời, nên em lại thôi).
Còn V thì ngược lại, em có thể nói rất hăng say, mọi chuyện từ trên trời dưới đất.
Do tính chất công việc, anh ấy là senior nên có vài thứ dạy lại cho em. Những buổi tối overtime ở công ty chỉ có 2 đứa khiến em và anh ấy xích lại gần nhau hơn.
Dạo gần đây em không biết mình có tự tưởng tượng ra không, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn em khác hẳn. Em cũng sợ cảm giác lỡ mà mình có gì với anh ấy thì hóa ra mình là cô gái chả ra gì, cheating sau lưng người yêu, nên em đã rất cố gắng né tránh. Anh V thì vẫn rất nhiệt tình, hay tìm cách gần gũi em hơn, thậm chí nhà anh ấy ở xa mà cũng nhiệt tình đi cùng em về đến tận nhà em rồi anh ấy mới đi về. Luôn tỏ ra sốt sắng quan tâm em rất nhiều. Và ngày hôm nay, sau vài ngày cố tránh mặt anh ấy, em tình cờ đọc được trên facebook anh ấy ghi rằng "Feel like something is missing...".... và tự nhiên nó khiến em cảm thấy sợ rất nhiều
Em sợ anh ấy có cảm tình với mình mà mình không thể đáp lại. Em không muốn mang tiếng không chung thủy. Em và người yêu em dù gì cũng đã yêu nhau được 4 năm hơn và em vẫn đang chờ anh ấy. Anh ấy ngoài việc tham vọng cao và ít nói,ít quan tâm thì là một người đàn ông tốt, làm nhiều hơn nói và rất chung tình. 4 năm hơn yêu nhau chưa bao giờ có người con gái khác. Nên em không thể phản bội người yêu em được
Nhưng em cũng không thể phủ nhận ít nhiều em cũng có cảm tình với anh V. Em thích được nói chuyện với anh ấy, thích nhìn cái dáng ốm ốm cao cao của anh ấy, cũng thích những lúc công ty chỉ còn 2 người im lặng ngồi làm việc. Em thích cái cách anh ấy nhìn em. Và mỗi buổi sáng em phát hiện ra mình soi gương kĩ hơn trước, khó tính hơn khi chọn quần áo, trang điểm rạng rỡ hơn và cảm thấy vui hơn khi biết đến công ty sẽ có anh V...
Em đang ở chính giữa và bị dằn vặt rất nhiều. Tiến thoái lưỡng nan...Mong các me và các chị đã từng trải qua cho em một lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1