Đã hơn 4 năm mình yêu nhau rồi phải không anh, thời gian không ngắn cũng không quá dài để mình tìm hiểu nhau, và giờ đây khi mỗi đứa mỗi phương trời vì cuộc sống mưu sinh, cả 2 đều tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau, không bao giờ buông tay. Vậy mà sao khoảng cách như chia lìa tình cảm của 2 ta, niềm tin trong em dành cho a cũng phai nhạt dần. Em không biết mình có nên tin anh nữa không khi đã bao lần anh làm em tổn thương, từ lúc đó trở đi, em chỉ dành cho anh một chút niềm tin và giữ lại một nửa cho riêng mình để dù có chuyện gì xảy ra em cũng đỡ đau hơn. Mình đã giận nhau cũng gần một tuần rồi anh nhỉ, em vẫn theo dõi anh hằng ngày qua facebook, hôm nay em lại vào và biết rằng anh đang nhắn tin với một cô gái chắc có lẽ rằng anh đã thích người ta từ lâu, tại vì cô ấy ở cùng quê với anh và hiện đang học ở trong đó mà. Dường như trái tim em đau quặn thắt lại tới nghẹt thở, em cay sống mũi muốn khóc mà không thể khóc được, ngồi làm việc mà lòng em cứ ngẩn ngơ. Cuộc sống nơi phương trời xa làm anh thay đổi nhanh vậy sao, em muốn gào thét thật to rằng: Anh ơi! Quay về với em. Em muốn anh quay về, về đây mình tìm việc gì đó làm tạm cũng được miễn rằng chúng ta lại được ở gần nhau. Em không muốn mất anh đâu, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi mà giờ đây ông trời lại muốn chia cắt đôi ta nữa sao. Tình yêu của em dành cho anh quá nhiều nhưng em vẫn đủ tỉnh táo đâu là đúng đâu là sai chứ không mê muội chìm đắm trong đâu khổ, nhưng em biết chắc chắn một điều rằng dù em có quen và yêu thêm một ai nữa thì tình cảm đó chẳng qua cũng là sự che đậy cho trái tim đã tổn thương mang đầy hình bóng anh mà thôi. Vì vậy hãy quay trở về với em khi chưa quá muộn để buông tay ra anh nhé.
Dù rất buồn rất cô đơn nhưng vẫn phải tự nhủ rằng cuộc sống còn nhiều cái phải làm phải nghĩ................ Đang bên nhau hạnh phúc giờ mỗi đứa mỗi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thì yêu suông với tất cả các hoạt động từ ABC đến tận XYZ thì cũng vẫn chỉ là yêu...
Không phải hết yêu nhưng ngư...
Họ vẫn yêu nhau nhiều như thế
Mình tin khi yêu nhau người ta rồi cũng sẽ...