Thất tình có là gì đâu! Đúng là lúc mới chia tay thì ai mà không đau khổ cơ chứ? Nhưng rồi ngày mai lại là một ngày mới tươi sáng. Mọi thứ đau buồn kia cũng là của quá khứ rồi. Những chuyện không vui cũng sẽ ở lại đó không bám theo bạn đâu cho nên đừng đặt nặng vấn đề và nghĩ quá tiêu cực về tình yêu. Duyên số ông trời đã an bài, đến lúc gặp nhất định sẽ gặp đến khi người ta rời đi dù không vì lí do gì cũng sẽ không vì bạn mà ở lại nữa. Cũng chính vì thế mình mới chia sẻ với các bạn nữa ở đây cho dù bạn có yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ. Không thể bên nhau nữa thì hãy chúc phúc nhau chứ đừng thù hận rồi giữ mãi trong lòng mãi chẳng buông. Một mối tình chỉ đổ vỡ khi cả hai thiếu đi sự kiên nhẫn. Không còn kiên nhẫn vì tính cách của đối phương mặc dù trước đến với nhau cũng vì tính cách đó yêu lấy những tật xấu nhưng khi muốn rời đi đó cũng sẽ trở thành lý do. và tương lai còn rộng mở lắm. Cánh cửa này đóng lại sẽ có những cánh cửa khác thích hợp hơn chờ đợi bạn nắm lấy và mở ra bước vào. Đợi chờ là một dấu hiệu của tình yêu và lòng kiên nhẫn. Bất kỳ ai cũng có thể nói lời yêu bạn, nhưng không phải ai cũng có thể đợi và chứng minh điều đó là sự thật. Dù thế nào thì không chỉ riêng bạn mà bất kì ai cũng ở trong hành trình đi tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình. Rồi một ngày nào đó sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp.Hạnh phúc sẽ ghé thăm bạn một lần nữa. Lúc đó bạn hãy biết lắng nghe hơn, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách tình yêu của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2