Du học sinh và chuyện tình yêu với hai chàng trai Mỹ
Chào mọi người,
Đây là lần đầu tiên mình viết bài trên diễn đàn vì thực sự mình không biết phải làm thế nào. Mình là du học sinh Việt ở Mỹ, đi học theo diện học bổng toàn phần. Trước khi đi mình nghĩ là học xong sẽ trở về, nhưng giờ càng ở lâu càng thấy thích đất Mỹ. Vào vấn đề chính là mình đang ở trong một tình huống hết sức khó xử: Mình quen một lúc hai người dù mình không hề muốn như vậy. Và hai chàng đều là người Mỹ và nói theo kiểu Vn là "ngon lành".
Mình học cùng lớp với một anh chàng làm chuyên gia phẫu thuật tim mạch và hẹn hò được vài hôm, tất cả bắt đầu tình cờ sau một lớp học ngoại khoá... Sau đó anh ấy nói dự định chuyển đi thành phố khác sau khi tốt nghiệp nên bọn mình dừng lại (vì mình thì còn lâu mới tốt nghiệp). Anh này hơn mình 7 tuổi và hiện đang làm việc trong bệnh viện của thành phố, tính tình chững chạc nhưng hơi khó gần, kiểu xa lánh xã hội,nhưng khổ là mình lại có tình cảm nhiều với anh này. Kết quả là trong thời gian đó mình lại quen một bạn khác bằng tuổi, đang học bác sĩ (ở Mỹ học bác sĩ là ngành số một ạ). Hai đứa đi chung một nhà thờ, thế là quen nhau. Nhưng tính tình bạn này còn hơi trẻ con, nhà cửa thì bừa bộn, vì học y nên cũng chẳng có mấy thời gian rảnh. Yêu nhau được một thời gian thì bạn ấy đưa mình về nhà chơi làm quen với gia đình và bạn bè của bạn ấy. Mình quen bạn này nhưng vẫn cảm thấy không mặn mà mấy.
Đúng khi tình cảm đang kiểu nhàn nhạt thì anh chàng cũ lại liên lạc và bảo bệnh viện hiện tại đổi anh ấy sang một vị trí tốt hơn nên anh ấy quyết định không đi nữa, mình lại đi chơi với anh chàng này. (Yea I know I'm an asshole!)
Đùng một phát, mình phát hiện có thai và rơi vào tình cảnh mà mình nghĩ chỉ có trong phim: không biết bố của đứa bé là ai. Vì mang bầu, nên mình phải giữ liên lạc với cả hai và cả hai đều không biết gì về nhau. Mình rất dằn vặt vì kiểu một bữa thì ở với người này, một bữa thì ở với người khác, cảm thấy rất tội lỗi nhưng không biết làm thế nào. Lúc đó mình định sau khi sinh đứa bé ra thì sẽ mang đi xét nghiệm, con của ai thì mình sẽ đến với người đó.
Hình như trời phạt mình, cuối cùng thai có vấn đề nên mình phải bỏ. Bây giờ, sau khi đã mất con và tình cảm với cả hai người đều sâu đậm, mình không biết phải làm thế nào và phải chọn ai. Nếu xét về tình cảm thì mình sẽ chọn anh chàng lớn tuổi hơn, nhưng chắc chắn gia đình mình sẽ không thích vì anh ấy hơi kiểu lập dị. Nếu xét về lý trí thì bạn cùng tuổi tôt với mình hơn rất nhiều và phù hợp với mình hơn (cùng tôn giáo và kiểu giáo dục của gia đình), gia đình mình cũng thích bạn này.
mọi người tư vấn giúp mình với, mình kiểu rất quyết đoán trong những chuyện khác còn chuyện tình cảm thì yếu đuối vô cùng.
Johnny Depp từng có 1 câu thế này: “If you love two people at the same time, choose the second. Because if you really loved the first one, you wouldn't...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cùng suy nghĩ
“If you love two people at the same time, choose the second. Because if you really loved the first one, you wouldn't...