Chào cả nhà, em có chuyện này cần tư vấn, em nghĩ nhiều mà rối rắm quá. Chị nào đã yêu hoặc có chồng làm xây dựng vào chỉ em với.
Em đang quen một anh chàng kỹ sư xây dựng hơn em 6 tuổi, cùng quê, em năm nay 24 cả tuổi mụ rồi ạ, công việc khá ổn định. 2 người quen nhau 2 tháng, nói chuyện cũng thấy hợp cạ, anh này cũng tỏ ra là một người chăm chỉ, chịu khó, hiền lành và vui tính. Anh ấy có ngỏ lời yêu và sẽ cưới em làm vợ nhưng em chưa đồng ý, lý do duy nhất là anh ấy làm nghề xây dựng thường xuyên phải đi xa.
ANh ấy đang làm công trình ở Hà Nội nên em mới quen, 2 tháng nữa công trình xong lại đi Hưng Yên. EM có hỏi thẳng là nếu yêu và cưới thì vẫn đi xa thế này à, anh ấy nói phải chịu thôi, người vợ của kỹ dư xây dựng nào cũng phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Mang bầu ở 1 mình, sinh con 1 mình, nuôi con 1 mình, còn nghĩa vụ với gia đình hai bên nữa. Mà em thấy mình có chủ nghĩa cá nhân cao quá, em sợ mình sẽ không kham nổi. Cứ tưởng tượng cuộc sống gà mái nuôi con sau này mà cứ thấy rợn rợn.
Các chị giúp em với, đồng ý hay không đồng ý bây giờ? :-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng là bạn em làm phải đi công trình nhiều, tzan sẽ ít hơn cho...