Chào anh chị và các bạn, mình có 1 khúc mắc về tình cảm mong anh chị và các bạn góp ý



Mình đã đi làm đc 1 thời gian, đang tìm hiểu 1 cô gái là sinh viên đh năm cuối. Mới nói chuyện trực tiếp 1 lần, cảm thấy khác dễ chịu vì gái khá nữ tính và dịu dàng. Nhưng vấn đề là sau khi tìm hiểu thì mình thấy ngoài vài điểm chung ra thì cô gái này rất khác so với mình: thích nhạc kpop ( có hơi cuồng 1 chút ), say mê hoạt hình và thích cosplay đi thi event của các gameonline. Mình bắt đầu thích cô gái này rồi nên cảm thấy lo lắng vì có 1 số sở thích của gái này mình lại rất... dị ứng ( như kpop chẳng hạn ). Mình lo là mình không thể chia sẻ hoặc chiều những sở thích của cô ấy.



Mình cảm thấy gái này lớn đùng rồi mà vẫn rất trẻ con, toàn có sở thích kiểu teen điệu. Mình thì lại mong muốn hẹn hò với 1 cô gái trưởng thành chứ không phải 1 cô bé chuyên đóng giả nhân vật game :( thế nhưng gặp rồi thì lại thích, mâu thuẫn thế đấy ạ.


Gái này có rất nhiều vệ tinh nhưng chưa yêu 1 ai vì rất ham chơi và "chả cần yêu" :( Mình muốn hoãn thêm 1 thời gian để gái "lớn" thêm, nhưng lại sợ để đó kẻ khác "nẫng" mất thì buồn lắm.



Mong anh chị và các bạn cho lời khuyên.