:)) đêm dài, 2h rồi, ko ngủ đc, cả ngày rồi ko ăn uống gì


lại vào đây quăng bài lên vậy


đang stress vì tình yêu, vì bản thân mình yêu ngu, hận mình thôi k hận người vì mình ngu.


vào wtt, ôi giời ơi, đọc vài topic yêu đàn ông có vợ của mấy bạn, comment mất 1 topic là '' em ơi, em bị thần kinh rồi ''.


thật chứ hết đàn ông rồi à mà cứ đâm đầu vào mấy thằng có vợ?


con này cũng từng yêu đàn ông có vợ rồi, tự thấy mình ngu, quá ngu, nhưng vẫn tỉnh nên cho tới thời điểm này vẫn chẳng bị tổn hại gì


tại sao các em yêu ngu thế, yêu rồi lại còn bị mang bầu, ko bỏ, lại còn sinh con cho chúng nó, chúng nó ruồng bỏ các em? đời sao phải nhục như thế?


tự chửi mình ngu rồi bỏ đi các em ak


đời còn dài, ty sẽ đến, đàn ông bây giờ thì nhiều, chỉ có con gái càng ngày càng hiếm thôi, mình cao giá cơ mà , sao mà phải ngu dại vì loại đàn ông có vợ rồi mà vẫn trăng gió bên ngoài mà làm gì>


ha ha ha ôi đời, xin lỗi ko chửi mất dạy đc kẻo mod xếch ngược cổ lên hết vào đây xả stress


nhân tiện, nói về việct từ bỏ 1 thằng đàn ông có vợ, có mấy cách như sau:


- đi xa khỏi nó ( đừng ở nơi nó ở với mình nữa)


- thay đổi liên lạc


- lấy chồng


mình quen 1 bà chị, bị 1 ông có vợ lừa, khi phát hiện ra, bà í kiên quyết rũ bỏ, nhưng vẫn lởn vởn quanh cuộc đời lão í, càng ngày càng xinh đẹp hơn để trêu người lão í, cho lão í cay đắng, để ám ảnh lão í cả đời