Mình dường như ko muốn nói về những điều than vãn ko góp phần thay đổi được gì, giờ mình chỉ lo về căn bệnh.....
Mình đang điều trị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7. Mình ko dám gặp hay tiếp xúc ai cả. 1 bên cơ mặt bị tê liệt, giờ mình vẫn đang điều trị.
Dù thuốc than đầy đủ, vẫn chưa thấy biến chuyển gì, mặt thì càng ngày càng sưng lên 1 bên làm mình rất mất tự tin. Mắt càng ngày càng mờ 1 bên. ..... Sợ & cảm giác cô đơn vô cùng.
Mình cần lắm, nhớ anh lắm. Tuyệt đối ko dám liên lạc. Mình sợ phiền anh.
Mình đã nghĩ chỉ là chia tay tạm thời , mình vẫn nuôi hi vọng mong chờ lời hứa hẹn của anh đến cuối năm sau... nhưng giờ ...mình ko biết bệnh của mình có khỏi ko ? Có trở về lại như cũ ko ?
Anh vẫn nói thích nụ cười, hàm răng trắng đều của mình , giờ... ko cười dc nữa.
Đã 1 tháng với bao cố gắng, mình ko liên lạc với anh.
Giá như có ai đó có thể chia sẻ với mình lúc này....
huhu... Sao mà dcv9x_pianist nghị lực thế .... Cho mình xin một ít nhé. Mình thấy chuyện đời cũng có nhiều kì tích lắm. Nhiều người tưởng vô sinh rồi...
huhu... Sao mà dcv9x_pianist nghị lực thế .... Cho mình xin một ít nhé. Mình thấy chuyện đời cũng có nhiều kì tích lắm. Nhiều người tưởng vô sinh rồi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hiện tại mình thấy ngày càng choáng váng, chóng mặt, ngồi máy lâu ko được.
THi thoảng mình sẽ check...
kiến với bọ nó chả sợ đâu...
:D :D :D :D :D :D
Mình thấy chuyện đời cũng có nhiều kì tích lắm. Nhiều người tưởng vô sinh rồi...