Chúng e quen nhau đã được 4 năm rồi. Lúc mới yêu chúng e quen nhà cô ấy không chấp nhận e nhưng dù khó khăn thế nào dù bị mắng chửi e cũng đã vượt qua đến nay được gia đình 2 bên chấp nhận. Yêu mà đôi khi giận nhau nhiều lắm nhưng rồi e lại vì yêu nên lúc nào cũng giảng hòa với cô ấy. 4 năm nay e chưa 1 lần nghĩ đến người con gái khác nào cô ấy. Cô ấy như 1 thứ không thể thiếu trong cuộc sống của e quan tâm lo lắng cho cô ấy như 1 thoái quen. Chăm sóc cho cô ấy là sở thích của e. Được nấu những món cô ấy ăn là điều e hp nhất. E rata thương cô ấy biết cô ấy tổn thương 1 lần vì cha cô ấy là người đàn ông không tốt bài bạc . Trai gái. Nên e luôn luôn chung thủy với cô ấy. Không nhạu nhẹt bê tha. Không thuốc là hay bài bạc không bóng lô j hết. Cả ngày không học thì làm k thì gọi nc đưa cô aua đi chơi. Mọi người biết đấy e là 1 thằng con trai cũng tò mò này nọ và chúng e yêu nhau thật lòng nên đôi khi cũng xảy ra đụng chạm nhưng cô ấy và e ns rằng sẽ giữ cho cô ấy. Nhưng mà mới đây e và cô ấy vượt qua giới hạn... lúc ấy cô ấy khóc rất nhiều e biết mình có lỗi với cô ấy nên chỉ biết an ủi quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cố gắng học tập làm việc để sau này lo cho cô ấy tốt hơn cô ấy thích gì mình cũng đều chìu chuộng. Cố gắng đưa e về mỗi tối để e thấy mình quan tâm nhiều hơn .nhưng mà 2 tuần trước cô ấy nói chia tay với mình mình hỏi lý do cô ấy nói có người khác nhưng mà mimhf biết cô ấy nói dối. Cô ấy có ns với bạn thân cô ấy cô ấy thương mình rất nhiều và cô ây chả quen ai khác cả. Mình nói thì cô ấy cứ chối nhưng 1 lần mình có hát tặng cô ấy bài hát lần đầu 2 đứa nghe chung thì cô ấy lại khóc và ns cô ấy còn thườn mình cô ấy còn hôn mình nhưng mà hôm sau lại nói mình làm bạn. Hôm sinh nhật mình cô ấy có vào phongd mình chơi và chúng mình lại quá đà. Hôm nay cô ấy lại bảo mình đừng liên lạc nữa cô ấy muốn dứt khoác ct với.mình. nhưng mà rõ ràng còn iu nhau sao phải khổ như vậy. Mình đã khóc rất nhiều khóc vì mình không làm cô ấy hp đuọc. Có lẽ nhiều ngưòi nói mình yếu đuối nhưng các bạn không hiểu cảm giác mình yêu người ta bằng tất cả tấm lòng một tình yêu chân thành và mình muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình làm với cô ấy. Mọi ngưòi bảo mình nên làm thế nào đây .e chỉ muốn có trách nhiệm voiw cô ấy và iu cô ấy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1