Đợi chờ là hạnh phúc????? .... Các chị/bạn nữ ới..........
Có chị/bạn nữ nào có ngy sống ở nước ngoài hay ko????? Cho mình lời san sẻ chân thành với....
Bọn mình biết nhau và quen nhau từ cuối năm lớp 9 đến đầu năm lớp 10(cùng khoá,kế lớp nhau). Do còn nhỏ tuổi nên bọn mình suy nghĩ còn nông nổi,chưa chín chắn và chưa có lập trường nên đứt ngay thời điểm đó. Mình thì khó tính và dứt khoát cho nên tuyên bố thậm chí k làm bạn ngay và luôn. Trải qua thời cấp 3, lâu lâu hắn cũng có xin ai đó số dt để hỏi thăm mình. Bây giờ, sau 3n mất liên lạc,hắn về chơi dc 1 tháng. Có thể do sống xa nhà,giờ ngẫm nghĩ lại mới biết ng nào mình nên nhớ nhất. Tình cờ/ cố ý mà hắn tìm nhà mình và ghé thăm. Thế là gặp mình. Hắn lại kết moden mình ngay lúc ấy. Theo lời hắn nói thì do mình rất ghét hắn(thật sự là thiệt,mình nghiêm nghị ghê sợ lắm) sau chuyện đó nên thời gian trước khi qua bển hắn ko dám liên lạc với mình nhiều. Khi gặp lại,hắn luôn nuối tiếc và hối hận những gì đã xảy ra. Luôn xin mình đừng giận hắn nữa. Hắn còn nói '' K ngờ mình lại nói chuyện và tha thứ cho hắn ntnay và hắn thật sự rất là biết ơn vì điều này.'' Haizzzz.... Hết 1 tháng ngày nào cũng gọi dt 8 thâu đêm suốt sáng. Thế là bọn mình lại thích nhau thêm 1 lần nữa. Cũng mấy tối 2 đứa đang nc với nhau rùi oà khóc mà thường là hắn khóc trước làm mình khóc theo. Hix,vì sắp xa nhau rùi..Chiều nay-17h15 hắn bay(qua Mỹ-19h). Cả ngày hnay cũng đượm buồn đấy! Hix... Trước khi đi,hắn chỉ ước 1 điều, ước gì mình chờ hắn,hắn nói hắn chỉ ước 1 điều ước giản đơn vậy thui.(^^Đơn giản mới sợ. Kêu ngta chờ mà đơn giản àh! Khôn phết! Há há...). Do time xảy ra thật ngắn ngủi nhưng mình biết hắn cũng thích mình và mình cũng thích hắn vì bọn mình biết nhau nhiều và khá lâu rùi vả lại còn là mối tình đầu nữa(Gọi là mối tình đầu chứ lúc lúc ấy có biết yêu đương gì đâu). Hix...
Nhưng...
Mình thật sự rất boăn khoăn và lo lắng,liệu ngy ở xa như vậy thì có thể hoàn toàn tin tưởng về nhau dc ko??? Và ngta có thể sẽ yêu thương mình nhiều như những ngy gần nhau ko???? Ngta ở bên đó làm gì,đi đâu mình điều ko biết và ngược lại. Chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ lẫn nhau. Do đó,trước tiên là thấy chuyện tình cảm này ko có đều gì là dc đảm bảo hết. Tất cả chỉ là lời boăn khoăn của mình mà thui nhưng mình vẫn đang cho mình 1 cơ hội. Hjhj...
Rất mong những chị bạn nữ nào có ngy ở nước ngoài vào đây chia sẻ với nhe....chỉ để có thêm niềm tin tưởng hoặc ít nhiều có thể rút ra dc nhiều kinh nghiệm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lúc ở vn thì yêu ghê gớm,nhưng cao lắm là đến năm thứ 3 cũng chia...