Điều e hối hận nhất là đã quay lại với a, a biết ko? Ko phải e thấy hối hận vì đã yêu a, ko bao giờ. E hối hận vì đã để mình mềm yếu, đã ko lý trí để nhìn rõ tc của mình. Đã để mình mù quáng lầm tưởng còn yêu a mà chấp nhận quay lại một lần nữa để giờ e lại phũ phàng giứt a ra đi. E xin lỗi, thực sự xin lỗi a. E luôn tự nhủ mình mạnh mẽ, tự nhủ mình sẽ quyết định đúng, thế mà giờ e lại làm cho mình thấy xấu hổ vs bản thân, vs a vô cùng. Đáng ra e ko nên mềm lòng mà chấp nhận quay lại để r h e lại làm a đau lần nữa. Giờ e chỉ biết xin lỗi thôi. Hiểu cho e a nhé. A cũng biết nếu ko còn tc mà cứ cố gượng ép thì r cũng chẳng hạnh phúc phải ko? E biết giờ a cũng chấp nhận sự thật r, e chỉ ko biết a có ghét e ko, có giận e và có còn muốn nhìn mặt e nếu mình tình cờ gặp lại ko? Điều đó làm e khổ tâm vô cùng. E đã luôn mong muốn nếu ko yêu nhau ta có thể làm bạn tốt dù thừa biết điều đó hầu như hiếm khi có thể xảy ra một cách yên bình và nhẹ nhàng được. Cuối cùng thì e vẫn ko đủ chính chắn để ko làm a đau nhiều. E xin lỗi, nhưng thà giờ đau còn hơn sau này e phản bội a và làm a đau gấp ngàn lần. Hiểu cho e nhé, ty một thời của e. Sẽ luôn chúc cho a mọi điều tốt lành và luôn ở đó nếu a cần một sự giúp đỡ chân thành từ người bạn nhỏ này. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1