Các mẹ à, em có chuyện này muốn nhờ các mẹ đã, đang và sẽ yêu tư vấn giúp em. E băn khoản quá!
Em và BF của em yêu nhau được một thời gian rồi, cũng chưa dài lắm. Nhưng từ lúc yêu nhau đến gìơ, chúng e chẳng được ở gần nhau vì BF của em đang làm việc ở nước ngoài. Do điều kiện công việc nên anh ấy không thể về thăm e được, nên bảo e qua thăm anh ấy, dù sao em cũng có nhiều thời gian hơn. Em băn khoăn quá, không biết có nên đi hay không? Thật sự, bọn em rất nhớ nhau, muốn được gặp nhau nhưng em sợ.
Các mẹ, các chị cho em lời khuyên với. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ đọc bài trên thì tớ khuyên là KO đi :Silly:
bạn thử hỏi xem có được đi hay không rồi quyết định. Chỉ sợ khó đi. mà yêu nhau thì...
Nếu anh ấy ăn ở với em nào thì có bảo...