Em với cô ấy yêu nhau được 4 năm rồi, tình cảm cũng sâu đậm. Giờ em đi du học Mỹ 2 năm, và tình cảm của bọn em bắt đầu trục trặc.


Vì lệch múi giờ nên bọn em chỉ chat chit được vào sáng sớm (tối ở nhà) hoặc tối muộn (sáng ở nhà) thôi. Mà buổi tối em phải đi học suốt, còn sáng thì rất nhiều việc, nên chat chit cũng thưa dần.


Về phía em, em thấy văn hóa bên này rất thú vị. Các bạn rất cởi mở và vui vẻ chứ không như ở VN mình. Nên mỗi lần lên mạng mà gặp bạn cái than thở là em căng thẳng lắm, dần cũng thấy bớt muốn chat với cô ấy hơn.


Còn cô ấy, cứ gặp là than thở. Nào là anh vô trách nhiệm, anh ích kỷ, anh thích con nào bên ấy rồi chứ gì... Em thực sự bối rối.


Yêu nhau mà cứ gặp nhau trên mạng là cãi nhau thì sao mà bền được.


Em sợ 1 năm nữa về nước, lại bị xung đột văn hóa nữa, không biết có hòa hợp được không.


Nhiều lúc muốn về với người yêu 1 chút để hàn gắn, nhưng vé máy bay đắt quá (đi lại cũng mất cỡ 4000 rồi, chưa kể chi phí khác). Tiếp tục thì mệt mỏi, mà bỏ thì nuối tiếc. Em bối rối quá...