Lần đầu tiên chia sẻ tâm sự với các chị, lại là chuyện Em bị phản bội thật đau buồn =)) Nhưng ko sao, sau khi các chị được nghe hết câu chuyện của Em thì các chị chắc chắn có thêm nhiều kinh nghiệm với việc kiểm tra xem Chồng mình có đi lang ko lắm. Thề đấy! :))


Trước khi E kể câu chuyện tình yêu đẹp như Tranh của Em, Em hỏi và các chị trả lời thật lòng nhé. Xem cách Em cư xử với Chồng chưa cưới của Em đã đúng mực hay chưa :))


Các chị sẽ làm gì khi chồng chưa cưới của các chị bảo bận, ko thể đón chị đi làm tối về muộn được (mặc dù bình thường các chị ko cho đưa đón còn nằng nặc bắt các chị đồng ý) Và đi làm về chị bước vào quán Càe cùng 1 chị đồng nghiệp thì thấy anh ấy đang tình tứ với 1 cô gái khác??? Trước khi bước vào quán Cafe các chị nhắn tin hỏi anh ấy xong việc chưa thì a ấy rất lâu mới trả lời bằng cái giọng cộc lốc là đang rất bận dù rất muốn đón các chị nhưng không thể???


Các chị trả lời em xem các chị sẽ làm gì??? Lúc ấy 2 người đang rất hạnh phúc nhé! Các chị trả lời xem các chị sẽ làm gì đi cho em sáng mắt ra phát????


Còn các anh sẽ làm thế nào khi bị bạn gái vô tình bắt tại trận như thế???